Khách sạn Kervansaray ở Uludag, tỉnh Bursa, không có khách lưu trú khi hỏa hoạn bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng nhưng có 12 nhân viên ở đó, văn phòng thống đốc Bursa cho biết. Một số người bị ngạt khói đã được đưa vào bệnh viện. Thị trưởng tỉnh Bursa, Mustafa Bozbey, cho biết ngọn lửa bùng phát từ căng tin. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra. Hãng tin Anadolu sau đó cho biết quản lý khách sạn đã bị bắt giữ.
Berkin Usta dự Olympic Mùa đông 2022. Ảnh: Instagram berkinusta
Một người thân trong gia đình Berkin Usta sống sót khi lưu trú ở tầng năm của khách sạn. Các cơ quan chức năng chưa thông báo lý do họ lưu trú tại khách sạn hoặc liệu có ai trong số họ là nhân viên hay không.
Hình ảnh truyền hình cho thấy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khách sạn sáu tầng nằm trên sườn núi của một trong những điểm đến trượt tuyết nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ, cách Istanbul chưa đầy ba giờ lái xe. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa trong vòng hai giờ nhưng các tầng trên cùng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khách sạn 30 năm tuổi này đã bị đóng cửa vào đầu tháng một khi giấy phép lưu trú bị hủy bỏ, văn phòng thống đốc cho biết.
Đám cháy thiêu rụi khách sạn 6 tầng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DHA
Bộ trưởng Thể thao Osman Askin Bak bày tỏ: "Tôi rất đau buồn khi biết vận động viên quốc gia Berkin Usta và cha, Yahya Usta, đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại khách sạn".
VĐV 25 tuổi từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Bố anh là chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Trượt tuyết và trượt ván Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra chỉ hai tháng sau khi một vụ cháy tại khu nghỉ dưỡng mùa đông Thổ Nhĩ Kỳ khác làm 79 người chết.
Vào tháng một, một khách sạn 12 tầng thuộc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị cháy trong kỳ nghỉ của học sinh, làm chết 79 người. Vụ cháy tại khách sạn Grand Kartal ở Kartalkaya thuộc dãy núi Koroglu của tỉnh Bolu cũng bắt nguồn từ khu vực ăn uống trong khách sạn.
Hoàng Trang (Theo AP)