
Mẹ Nolito cầm ảnh cậu con trai giàu có ngày nhỏ và khi trưởng thành khi kể về cuộc sống vất vả hiện tại. Ảnh: Mirror.
Trước trận đấu giữa Man City và Middlesbrough hôm 6/11, tờ Mirror gây chú ý khi tiết lộ về chuyện gia đình phức tạp của tiền đạo 29 tuổi. Theo đó Nolito - tên thật là Manuel Agudo Duran - không nói chuyện với mẹ đẻ, bà Rocio Agudo Duran, sau một trận cãi vã qua ứng dụng WhatsApp từ hồi tháng 7 năm ngoái. Ngôi sao Man City còn dùng những lời lẽ nặng nề với mẹ.
Bà Rocio và chân sút Tây Ban Nha không gần gũi vì Nolito được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ còn mẹ anh có quá khứ nghiện ngập, bán dâm "vào tù, ra tội" hàng chục năm qua. Mới đây, bà muốn xây dựng lại cuộc sống với hai đứa con song sinh 6 tuổi, Candela và Jesus. Tuy nhiên, có vẻ Nolito không ủng hộ. "Nếu mẹ muốn xin ăn ngoài siêu thị hay trộm cướp thì cứ làm đi", tiền đạo hưởng tuần 100.000 bảng giận dữ khi nói chuyện với mẹ qua WhatsApp hè năm ngoái.

Một góc căn nhà mẹ Nolito đang ở. Ảnh: Mirror.
Người phụ nữ 46 tuổi đang sống khổ sở trong một khu đất chiếm hữu lại tại Sanlucar de Barrameda, miền nam Tây Ban Nha, sau khi cậu con trai triệu phú ngừng trả tiền thuê nhà cho bà. "Tôi chắc rằng không có bà mẹ của cầu thủ Premier League đang sống như tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ bị tống cổ ra ngoài đường cùng hai đứa trẻ bất kỳ lúc nào và không còn nơi nào để đến nữa. Ngôi nhà ấy cũng không hợp với trẻ con vì ẩm thấp và đầy chuột", bà Rocio ngậm ngùi chia sẻ.
Sau cuộc cãi vã, mẹ Nolito đứng bên ngoài nhà của cậu con trai giàu có cùng tấm bảng: "Tôi là Rocio Agudo Duran, mẹ của Nolito. Tôi đang tìm việc, con trai không giúp tôi và còn buộc tôi phải xin ăn để nuôi các em". Bà Rocio tin rằng đồng tiền đã làm thay đổi con trai bà và tiền đạo Man City bị thuyết phục rằng một người mẹ nghiện ngập, tù tội không tốt cho hình ảnh của anh.

Biệt thự của Nolito tại Tây Ban Nha. Ảnh: Mirror.
Bà ngoại của Nolito, bà Dolores, từ chối phát biểu khi chưa có sự cho phép của cháu trai. Tuy nhiên, bà cũng hé lộ: "Mọi điều con gái tôi nói đều là giả dối. Cách mà nó lu loa, bêu xấu về thằng bé thật tồi tệ. Tôi không hiểu vì sao một người mẹ có thể làm thế với máu mủ của mình. Nolito là một người hài hước, một người bạn tốt. Thằng bé vẫn luôn giúp đỡ mẹ và các em. Vấn đề ở đây là cô ta lúc nào cũng đòi hỏi không ngừng".
Trước lùm xùm liên quan tới cầu thủ, Man City chưa đưa ra bình luận. Trong trận đấu với Middlesbrough hôm cuối tuần, thầy trò HLV Guardiola đánh rơi chiến thắng ngay trên sân Etihad vì bàn thắng phút bù giờ, gỡ hòa 1-1 của đối thủ.
Hoàng Trang