Các video được fan cung cấp cho thấy Eric Dier rời sân, nhảy qua các biển quảng cáo rồi trèo qua các hàng ghế trống để tới khu vực nơi em trai đang đứng cùng một nhóm CĐV chuẩn bị rời sân. Tiền vệ người Anh tức giận hét lên "Đó là em trai tôi" trước khi được nhân viên an ninh đưa xuống rồi vào phòng thay đồ. Vụ việc xảy ra ít phút sau khi Tottenham để thua Norwich bằng loạt penalty, bị loại khỏi FA Cup.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mourinho bảo vệ học trò và cho rằng fan Tottenham chân chính sẽ không trút giận lên cầu thủ khi đội nhà thua trận. "Tôi nghĩ Eric Dier đã làm những gì mà là cầu thủ chuyên nghiệp không thể nhưng bất kỳ ai trong chúng ta sẽ hành động khi ai đó xúc phạm bạn và gia đình, đặc biệt là em trai. Người đó đã nhục mạ Eric, em trai cậu ấy không vui với tình huống này và Eric cũng thế. Tôi sẽ không tán thành nếu CLB phạt Eric Dier dù những gì cậu ấy đã làm là sai", nhà cầm quân Tottenham phát biểu.
Theo The Sun, đại diện CLB thành London chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Ngoài việc có thể bị CLB phạt, Eric Dier đối mặt với điều tra của LĐBĐ Anh. Trên Twitter, các bình luận đều thông cảm với hành động của tiền vệ Tottenham, tuy nhiên cũng lo ngại rằng tiền vệ 26 tuổi sẽ bị phạt.
Trong trận đấu vòng 5 FA Cup với Norwich, Tottenham là đội mở tỷ số trước nhờ công của Vertonghen ở phút 12. Các học trò của HLV Mourinho không bảo toàn được tỷ số, để Norwich gỡ hòa ở cuối hiệp hai và phải thi đấu hiệp phụ. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt phạt đền may rủi và Norwich giành thắng lợi 3-2 giành vé vào tứ kết.
Thất bại ở FA Cup là trận thua thứ 4 trên mọi đấu trường của đội bóng thành London. "Gà trống" có nguy cơ trắng tay mùa giải này khi đang xếp thứ 7 ở Premier League sau hai thất bại trước Wolves và Chelsea, vừa để thua Leipzig 0-1 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Hoàng Trang (Theo The Sun)