Trước khi Chelsea có bàn gỡ hoà 1-1, hàng triệu người xem truyền hình đều được chứng kiến vẻ kích động của HLV Jose Mourinho sau mỗi pha bóng bất lợi của các học trò. Nhiều tình huống, nhà cầm quân của Chelsea như muốn nhào ra sân "ăn thua" đủ với các cầu thủ Liverpool nếu như không có sự ngăn cản của các trợ lý. Đỉnh điểm của "vở hài kịch Mourinho" diễn ra vào phút 79, khi thủ quân Gerrard vô tình đánh đầu đốt lưới nhà, mang lại bàn quân bình tỷ số cho Chelsea. Ngay lập tức, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chạy về phía các fan Liverpool, đưa ngón tay lên môi như muốn ra ký hiệu: Hãy im mồm đi!
![]() |
Mourinho "dành tặng" cho ai? |
Không thể kiên nhẫn hơn, cảnh sát trên sân vận động "Thiên niên kỷ" đã hội ý với trọng tài thứ 4 và truất quyền chỉ đạo của Mourinho. HLV của Chelsea phải theo dõi trận đấu qua tivi ở phòng thay đồ. Cho tới lúc Chelsea nhận Cup, tiền đạo Didier Drogba mới mời được ông thày ra chung vui.
Trả lời Reuters sau trận đấu, ông Mourinho tiết lộ rằng mình đã bị sốc khi cảnh sát can thiệp vào việc chỉ đạo trên sân nhưng cho rằng cử chỉ "trêu tức" trên là dành cho... giới báo chí: "Tôi cảm thấy không bình thường khi bị cảnh sát yêu cầu phải rời băng ghế huấn luyện thay vì trọng tài bàn. Tuy nhiên, tôi sẽ phải thích nghi với những khác biệt của bóng đá Anh, dù có những điều thật khó để chấp nhận. Tôi luôn tôn trọng CĐV của đối phương, cử chỉ 'im lặng' đó là dành cho các phóng viên. Tôi muốn nhắc họ hãy bình tĩnh vì trận đấu chưa kết thúc. Mọi chuyện còn có thể xảy ra".
Vị HLV nổi tiếng kiêu ngạo của Chelsea cũng phủ nhận mình phải chịu sức ép từ những kết quả không tốt của Chelsea gần đây: "Đừng ai nghĩ là có thể gây sức ép lên tôi, lên Chelsea. Tôi hiểu có nhiều người trong thế giới bóng đá không ưa Mourinho nhưng nếu phải chọn giữa việc đoạt các danh hiệu với việc được lòng mọi người thì tôi chắc chắn sẽ chọn danh hiệu. Ngày nào, ông Abramovich và CĐV Chelsea bảo tôi ra đi, tôi sẽ đi. Bằng không, với tiền bạc, với các danh hiệu, tôi chẳng sợ ai cả".
![]() |
Mourinho với chiếc Cup đầu tiên trên đất Anh. |
Dù Mourinho có những lời phát biểu "tự tin thái quá" nhưng ai cũng hiểu vị HLV của Chelsea chỉ có thể nói vậy sau khi đã đoạt danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea. Trong thời gian gần đây, người ta dễ dàng nhận ra sự căng thẳng của HLV này mỗi khi Chelsea gặp bất lợi. Hết phàn nàn về việc Fergie dùng uy tín tác động lên trọng tài lại bỏ cuộc họp báo sau trận Barca - Chelsea khi tố cáo HLV Rijkaard... nói chuyện với ông vua sân cỏ. Dường như tâm lý Mourinho đang căng như dây đàn khi cỗ máy Chelsea bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt và thua trận. Giấc mơ "cú ăn 4" đã vỡ tan khi The Blues bị loại khỏi FA Cup và đang trong thế "ngàn cân treo sợi tóc" tại Champions League. Rõ ràng Mourinho đang phải chịu sức nặng từ những đồng rúp của tỷ phú Abramovich, người chưa bao giờ đầu tư mà không có mục đích!
Đoạt League Cup, Mourinho đã có chiếc Cup đầu tiên tại nước Anh. Tuy nhiên, một án phạt từ FA là điều mà vị HLV của Chelsea sẽ khó mà tránh được bởi như đã nói: Mourinho đã "gây thù chuốc oán với cả làng bóng đá". Có tiền, có vinh quang thì cũng phải trả giá. Phải vậy không ngài Mourinho?
Khánh Linh