Chilê tạo địa chấn, Tây Ban Nha thành cựu vương Casillas cúi đầu cay đắng trên sân Sergio Ramos lấy áo che mặt như muốn giấu cả những giọt nước mắt chua xót khi đội bóng phải dừng bước sớm tại giải đấu. Tiền đạo Fernando Torres lặng lẽ lấy tay lau nước mắt khi rời sân. Thủ thành Iker Casillas cứng cỏi ngẩng cao đầu bước đi trong khi hai đồng đội là Iniesta và Torres đi bên cạnh cúi gằm mặt trước những ống kính máy quay sau khi trận đấu với Chilê kết thúc. Ba ngôi sao tuyển Tây Ban Nha thất thểu bước ra sân với tâm trạng nặng nề, cay đắng. Tiền vệ Iniesta có lẽ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với toàn đội khi từ vị thế được đánh giá cao cho ngôi vô địch, Tây Ban Nha thua hai trận liên tiếp để rồi thành cựu vương một cách chóng vánh, bẽ bàng. Iniesta cũng không giấu được nỗi buồn. Thủ quân Casillas phải chứng kiến thêm một cơn ác mộng của đội tuyển sau trận thua đậm 1-5 trước Hà Lan vài ngày trước. Các sao áo đỏ thất thần, vô hồn trên sân. Các cầu thủ và ban huấn luyện của Tây Ban Nha ngồi lặng lẽ trong khu kỹ thuật. CĐV Tây Ban Nha như sắp khóc trước thất bại thứ hai liên tiếp của đội nhà. Nỗi buồn của các cô gái xứ sở bò tót khi đội bóng thân yêu bại trận trước đối thủ chưa từng để thua tại World Cup. Trên sân vận động, ở khu Fan Fest hay tại quê nhà Tây Ban Nha, CĐV của cựu vương nín lặng, buồn bã và thất vọng trước kết quả tồi tệ của đội bóng. Hoàng Trang