![]() |
Cầu thủ xứ Nghệ luôn là trụ cột của ĐTQG nhưng lại đá dở ở CLB vì "đau đầu" chứ chẳng phải đau chân. Ảnh: Lan Anh |
Cuối tuần trước, đội bóng Đông Á Thép Pomina đã chịu thua trước đội bóng làng nhàng Khánh Hoà 0-1. Tài năng của HLV Nguyễn Thành Vinh, chẳng ai có thể phủ nhận, ngay cả ông Riedl cũng thiết tha mời nhà cầm quân xứ Nghệ này làm phó tướng cho mình ở ĐTQG. Thế nhưng, tướng tài, quân giỏi, đội bóng không thiếu tiền, từng được coi là ứng viên thăng hạng số một ở đầu mùa giải giờ đây chơi vơi ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng khiến nhiều người nghi ngờ cơ hội lên hạng của đội. Trong nỗi buồn của ông Vinh, người học trò là thủ môn Thế Anh cũng đang trải qua những ngày tháng bất hạnh khi một số đồng đội không ưa ra mặt.
Cùng cảnh với tướng Vinh là ông Nguyễn Hồng Thanh, chiến lược gia của bóng đá xứ Nghệ, người từng được coi là Khổng Minh xứ Nghệ. Về làm HLV trưởng cho LG.HN.ACB. Ngay ngày đầu tiên về với đội bóng Hà Nội, ông Thanh đã có những chiêu đắc nhân tâm khi tự bỏ tiền túi ra mời các cầu thủ ăn khao ra mắt. Nhưng tới giờ, đội bóng vẫn chưa thể tiến lên được trong khi những nỗi bất bình của một số cầu thủ trong đội bóng ngày càng tăng còn đội bóng cũng chỉ nhàng nhàng ở vị trí thứ 8.
Chân kiềng cuối cùng trong ba trụ cột công thần làm nên thành công bóng đá xứ Nghệ là Giám đốc Sở TDTT Nghệ An cũng đang trong thế đau đầu nhức óc. Ông Thụ bị nghi ngờ đã có nhiều sai phạm về tài chính và tạm thời phải dừng việc chuyển lên làm Chánh văn phòng ở Ủy ban TDTT. Qua bản kết luận của đoàn thanh tra Sở Tài chính Nghệ An (21/10/2003), ông Nguyễn Hoàng Thụ đã nhận số tiền 172 triệu đồng của CLB bóng đá SLNA không đúng đối tượng và bị yêu cầu thu hồi.
Sau cuộc đại phẫu SLNA chìm xuống, cuộc sống tươi đẹp tưởng chừng đã mở ra đối với cả ba công thần này. Ông Nguyễn Hoàng Thụ chuyển công tác lên Ủy ban. HLV Thành Vinh được mời về NHĐA, với quyền lực tuyệt đối. Còn ông Thanh cũng được giao luôn cả quyền Giám đốc Công ty cổ phần thể thao ACB. Được tạo mọi điều kiện như vậy, tại sao cả hai đội bóng vẫn không phát triển?
Những rắc rối trong đội bóng có từ sự bất phục của đội với những người cầm quân của mình. Những ngày đầu, các cầu thủ luôn sự kính trọng kèm theo sự e dè với danh tiếng, cái uy và lối sống chan hoà của những vị tướng mới. Nhưng dần dần, sự không khéo trong cư xử của các HLV đã khiến các cầu thủ bất phục. HLV Thành Vinh đã loại thẳng tay những cầu thủ bất kham có gốc của NHĐA trong sự bất phục của nhiều cầu thủ trong đội. Số này cho rằng, chính những cầu thủ từ lò đào tạo bóng đá xứ Nghệ như Thế Anh mới là người phá. Ở LG.HN.ACB cũng vậy, thủ môn Đức Thắng của xứ Nghệ được ông Thanh kéo về đều đều nhận lương bạc triệu nhưng cũng chỉ ra sân được vài lần đã khiến cầu thủ trong đội không hài lòng.
Tồi tệ hơn cả là đội bóng Pjico SLNA. Các cầu thủ SLNA luôn được đánh giá là có tài, là trụ cột của đội tuyển quốc gia nhưng tới giờ đội bóng của họ lại chỉ xếp thứ 9 bằng điểm với 2 đội áp chót và hơn điểm mỗi đội Đồng Tháp đứng cuối bảng xếp hạng. Bi kịch của SLNA chính là do "thượng bất chính, hạ tắc loạn" dẫn tới cảnh, thày nói thày nghe, trò đá kiểu của trò. Chính bởi thế, có người trong cuộc mới cay đắng nói "SLNA là đội giỏi nhất giải. Thích thắng lúc nào là thắng, thích thua lúc nào thua, cứ trận nào dư luận nghi ngờ, tự nhiên cầu thủ đá bốc hẳn".
Trước khi Chủ tịch Trần Nghĩa Vinh bị bắt, người hâm mộ cũng mong manh hy vọng sau khi đội bóng được chuyển giao hoàn toàn cho công ty Pjico - nơi ông Vinh làm Tổng giám đốc, đội bóng xứ Nghệ sẽ lột xác. Nhưng sự cố của ông Vinh đã khiến cho kế hoạch này tạm thời phải dừng lại.
Tuệ Anh