![]() |
Paris Hilton và Michael Jackson. |
Mới đây, Michael Jackson đã thu âm một ca khúc có tên What more can I give? dành tặng cho gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9. Michael dự định tất cả số tiền bán được từ CD này sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên anh đã giữ lại bản quyền của các ca khúc trên bởi chúng kiếm cho anh bộn tiền.
Những chi tiết này bị lộ ra trong vụ kiện Michael Jackson. Một người cùng làm việc với anh tuyên bố Michael nợ anh ta hơn 3 triệu USD tiền sản xuất các chương trình ca nhạc. Jackson thì phản bác rằng người buộc tội anh đang giữ những bức tranh quý, trị giá 25 nghìn USD của Michael rồi lờ luôn đi. Rốt cuộc cũng chưa thực sự ngã ngũ rằng bên nào nợ tiền bên nào?
Còn về Paris Hilton, 2 năm trước, cô đã hứa tổ chức một buổi hoà nhạc để quyên góp ủng hộ cho trẻ em nghèo ở Australia chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã “quên” luôn lời tuyên bố hùng hồn đó. Cô "lờ" tất cả những tổ chức từ thiện cố gắng liên hệ với mình. Không những thế Paris còn khiến các tổ chức này bị thiệt hại nhiều hơn, khi “phịa ra” trước công chúng rằng cô đang giúp đỡ trẻ em nghèo ở Australia. Vì thế dư luận đều nghĩ rằng trẻ em nghèo ở Australia và các tổ chức từ thiện ở đó đã “vớ bẫm”, đã bắt được một “hòm vàng”. Mọi nguồn tài trợ đóng góp cho nơi đây do vậy đã bị giảm đi rõ rệt.
Theo Celebitchy, những nỗ lực của tổ chức từ thiện tại Australia Paradise Kids khi liên lạc với người đẹp Hilton đều không được cô nàng đếm xỉa gì đến. Dư luận thì hy vọng rằng số tiền quyên góp được từ buổi biểu diễn của Hilton sẽ giúp xây dựng xong khu nhà tế bần, nhưng thực tế thì các tổ chức từ thiện còn bị thiệt hại nhiều hơn vì những lời tuyên bố của Paris Hilton. 3 tháng sau lời hứa hùng hồn của Hilton, cô nàng lại tiếp tục “ba hoa” trên tạp chí Aussie rằng do được dư luận ngày càng yêu mến, cô sẽ tiếp tục tặng thêm 500 nghìn USD nữa cho các hội từ thiện. Tuy nhiên, người đồng sáng lập của tổ chức Paradise Kids đã phản bác những tuyên bố giả dối của Hilton vì chúng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hoạt động gây quỹ của tổ chức này.
Có lẽ Michael Jackson và Paris Hilton vừa muốn được dư luận tung hô vừa muốn khư khư ôm lấy tiền của mình. Liệu những chuyện nhảm nhí và những tuyên bố không đúng sự thật của họ sẽ còn tồn tại bao lâu nữa?
Nhật Thu