Anh nói rằng anh sẽ không để mất em, vì em là cô gái mà anh tìm bấy lâu nay. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng em mới là người mà anh tìm. Thời gian đó anh đã làm mọi thứ để em hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng thì em cũng như những cô gái trước kia của anh, hay là có lẽ với mọi cô gái anh đều như thế. Hồi đó anh vẫn thường gọi em là "cục gạch" mỗi khi em làm sai điều gì.
Anh không nói chia tay với em, không nói hết yêu em nhưng hành động của anh đã nói lên điều đó. Anh ép em phải nói tiếng chia tay với anh, khi em không thể chịu đựng nổi.
Từ khi trong anh có sự thay đổi, anh không ngừng làm tổn thương em mọi lúc mọi nơi, anh chà đạp lên tình yêu, dẫm đạp lên lòng tự trọng của em.
Anh từng đưa những cô gái khác về nhà, đã để em đứng một mình giữa đêm khuya trước cửa nhà anh mà anh vẫn mặc nhiên đóng cửa đi ngủ.
Tất cả mọi thứ đó em đã chịu đựng vì em yêu anh. Rồi thì anh lại cứ "xin lỗi em, anh là thằng ích kỷ, anh không dám nhìn mặt em nữa". Nhưng anh đã không như ý muốn vì em không nói lời chia tay anh, mà em âm thầm chịu đựng để yêu anh, để đến với anh.
Cuối cùng thì anh cũng phải nói tiếng chia tay với em, tới lúc đó thì em cũng không còn gì để nói nữa, em chỉ biết âm thầm lặng lẽ nhìn anh bước đi, để lại trong em một trái tim vỡ nát. Những mảnh vỡ của trái tim em có thể lọt qua lỗ kim được, từ lúc em đau khổ cho tới lúc chúng ta chia tay là hơn một năm.
Em đã chuẩn bị tinh thần chừng ấy thời gian nhưng em vẫn không thể tránh khỏi sự suy sụp và đau khổ. Đối với anh, em chỉ có một lỗi là em đã quá yêu anh, nhưng vì lỗi đó mà anh đã không ngừng hành hạ tinh thần em, làm tổn thương em.
Cho đến tận bây giờ khi chúng ta không còn gì để nói nữa nhưng anh vẫn thế. Anh hãy nhìn lại những điều anh làm và anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của em thử xem.
Chính anh đã làm cho cuộc sống của em trở nên như thế này. Suốt đời này anh sẽ không trả hết món nợ tình cảm này, rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã làm hại đời biết bao nhiêu cô gái như em.
Rồi sẽ có những cô gái khác tiếp tục rơi vào tình trạng của em vì anh. Hãy dừng lại đi anh, vì gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi mà.
Lần cuối cùng anh đã hát tặng em bài "Xin lỗi tình yêu" , nhưng anh ơi! anh thì cần gì một lời tha thứ mà xin lỗi.
Em không ghét anh, em vẫn yêu anh, nhưng em rất hận anh.
Em mong anh hãy suy nghĩ lại và đừng làm hại những cô gái kia nữa.
Cục Gạch