>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Hà: "Sao em gọi anh là thầy?", anh hỏi mình sau mấy năm gọi nhau bằng "thầy - em". Đến giờ khi đã lấy nhau được hơn 1 tháng rồi mình vẫn "bác - em". Mình quen ông xã năm 2 đại học, ở trung tâm học thêm Anh văn và tại đó mình đã gặp "thầy" rồi giờ là ông xã của mình.
Bạn bè hay trêu: "Không biết có học được gì hay đi tán thầy". "Chắc vậy quá", mình cười đùa lại. Dù đã đăng ký trước Tết, nhưng đến giữa tháng 8 bọn mình mới tổ chức đám cưới. Bộ ảnh cưới bọn mình chọn Bình Dương mới cho khác một chút và tiết kiệm nữa. Dù phải đi từ 5h sáng và "lăn lộn" cả ngày trời, cháy 2 bên vai do trời nắng nhưng bọn mình cũng rất vui. Ông xã đi dạy học rùi, ở nhà mình "lén" gửi lên chia sẻ với các bạn. Chắc ông xã bất ngờ lắm đây.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt. Xem chi tiết thể lệ tại đây