China Anne McClain sờ vào rùa biển ở Hawaii hai năm trước. Video: YouTube
Đoạn video được quay hai năm trước và đăng tải cuối tuần qua, cho thấy McClain, 26 tuổi, chạm nhẹ vào mai một con rùa biển lớn trong khi những con khác đang nghỉ ngơi gần đó. Cô chú thích: "Vừa tìm thấy chú rùa quý này. @mynameissisi (em gái McClain) đã ghi lại trong chuyến đi Hawaii của chúng tôi. Còn rất nhiều hình ảnh khác từ nơi chữa lành tuyệt đẹp này mà tôi có thể chia sẻ". Cô nói thêm: "Đừng ngạc nhiên nếu tôi thu dọn đồ đạc và chuyển đến Maui vào một ngày nào đó".
Video hiện đã bị xóa, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Họ cho rằng ngôi sao Disney đã vi phạm luật địa phương. "Đây là một ví dụ điển hình về những gì bạn không nên làm ở Hawaii", một người viết.
Sao Disney China McClain chạm vào rùa biển ở Hawaii. Ảnh: YouTube
Theo Hawaiian Paddle Sports, việc chạm vào, đuổi theo hoặc cho rùa biển ăn ở Hawaii, cả trên cạn và dưới nước, là bất hợp pháp. Người vi phạm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100.000 USD và có thể bị phạt tù.
Dù đã nhanh chóng gỡ bài đăng, hàng nghìn người đã xem và chia sẻ, chỉ trích hành động của McClain. Thống đốc Hawaii, Josh Green, cũng bình luận về bài đăng, nói với McClain: "Aloha China, tôi khuyến khích cô tìm hiểu về luật pháp Hawaii và tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh vật biển trước khi đến thăm các hòn đảo của chúng tôi. Tương tác với rùa biển không chỉ là bất hợp pháp mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những loài được bảo vệ này. Là người quản lý vùng đất và vùng nước này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm duy trì, tôn trọng tài nguyên thiên nhiên của mình. Tôi mong cô hợp tác trong việc bảo tồn hệ sinh thái mong manh của Hawaii cho các thế hệ tương lai".
Todd Steiner, người sáng lập Mạng lưới Phục hồi Đảo Rùa, nói với Hawaii News Now rằng Hawaii là một trong số ít nơi rùa biển lên bờ để tiêu hóa, nghỉ ngơi và điều hòa thân nhiệt. Steiner nói: "Giống như bất kỳ nữ diễn viên Hollywood nào có lẽ không muốn bị làm phiền sau khi ăn, rùa biển cũng vậy".
China McClain được biết đến qua vai diễn trong các bộ phim 'ANT Farm', 'Hannah Montana' và 'Wizards of Waverly Place' của Disney. Ảnh: Disney Channel
Mặc dù rùa biển xanh - giống trong video của McClain - được biết đến là loài hiền lành, Steiner cảnh báo chúng có bộ hàm rất khỏe. Ông lưu ý rằng rùa biển Hawksbill, một loài phổ biến khác được tìm thấy ở Hawaii, cũng được biết đến là loài hay cắn. Ông nói tiếp: "Chúng ta có thể lây bệnh cũng như làm phiền động vật. Bạn thực sự không nên tiếp xúc trực tiếp với những loài động vật này, cho dù thấy thích thế nào, nhưng đừng làm vậy".
Nhiều người kêu gọi McClain phải đối mặt với hình phạt vì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo Bộ Tài nguyên và Đất đai (DLNR), việc chạm vào rùa không hoàn toàn bất hợp pháp. DLNR nói với Hawaii News Now: "Chạm vào rùa không nhất thiết là vi phạm pháp luật, trừ khi cơ quan thực thi pháp luật xác định hành động đó là 'chiếm đoạt'. Ví dụ: nếu hành động gây hại cho rùa hoặc thay đổi hành vi của rùa, thì sẽ có nhiều luật tiểu bang hoặc liên bang buộc tội người đó".
China Anne Mcclain vào vai Uma trong bộ phim 'Descendants 3' của Disney Channel. Ảnh: Disney Channel
Sau phản ứng dữ dội, McClain đã gửi lời xin lỗi tới DLNR, nói cô "không nắm rõ luật pháp". McClain cho biết: "Tôi không muốn làm tổn thương ai. Tôi hiểu việc tôn trọng văn hóa và tôi hiểu nỗi đau khi văn hóa của bạn không được tôn trọng. Đó không bao giờ là những ranh giới mà chúng tôi cố ý vượt qua. Tôi yêu những chú rùa xinh đẹp này và cả người dân Hawaii. Chúng tôi rất xin lỗi".
Cha và người quản lý của cô, Michael McClain, cũng phát biểu sau sự việc: "Tất cả gia đình chúng tôi đều yêu mến và tôn trọng Hawaii, chúng tôi xin lỗi vì vô tình gây ra nỗi đau này".
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy khó tha thứ cho China McClain. "Hãy phạt cô ấy như cách họ vẫn phạt những người vi phạm khác. Cô ấy không nên được đối xử đặc biệt", một người bình luận. Một người khác viết: "Một số người không có đủ hiểu biết thông thường để không chạm vào động vật hoang dã, bất kể chúng ở đâu trên trái đất".
Tùng Anh (Theo NY Post)