Một người bạn của Demi tiết lộ, đôi uyên ương "lệch pha" của Hollywood vẫn đang ngất ngây trong mật ngọt tình yêu, họ thậm chí còn định làm một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu hè này. Thế nhưng, Demi chẳng có gì là vội vã về ngày lễ vu quy. Cô đôi khi còn đùa: "Chẳng ai dùng súng uy hiếp tôi phải cưới chồng, vậy thì cứ từ từ, tội gì mà phải buộc mình vào thòng lọng hôn nhân".
Dù vậy, theo những gì người bạn của cô biết thì Demi cảm thấy không an tâm lắm tương lai chuyện tình của mình: “Cô ấy e rằng, một khi đã là vợ chồng, bản chất quan hệ của hai người sẽ khác đi, sẽ không còn vẻ lãng mạn như trước”. Trái ngược với suy nghĩ của Demi, Ashton lại tin tưởng, mối ràng buộc hôn nhân cùng với tiếng khóc trẻ thơ sẽ là chất keo kết dính tình cảm muôn đời.
Nhiều bạn bè của Demi kết luận, Demi luôn phải bận tâm về tuổi già, cô luôn hình dung ngày mình bước sang tuổi 50 và lúc ấy, Ashton mới chỉ bước sang đầu 3, đít tự do, cái tuổi chững chạc và đầy quyến rũ của người đàn ông. Cô sợ rằng sẽ phải một lần nữa chịu đựng trái tim tan vỡ với biết bao thủ tục ly hôn lằng nhằng. Người đẹp từng hai lần phải ra toà để giải quyết chuyện gia đình và cô không muốn lại phải kéo bầu đoàn thê tử 3 người con gái và một cục cưng sắp sinh ra chốn công đường với biết bao sự tò mò của dư luận.
Với bao ý nghĩ dày vò, Demi Moore quyết định cứ thư giãn tinh thần bằng cách chăm nuôi cái thai đang mang cho thật tốt, chờ ngày lâm bồn, rồi thì chuyện gì đến sẽ đến. Cô cũng không muốn bị mang tiếng là "chăn" trai trẻ, lừa "cậu bé mặt búng ra sữa" vào tròng hôn nhân.
Bạch Kim