Theo The Sun, sao Monchengladbach tới sân San Siro, Italy, dự họp báo trước trận cùng HLV Marco Rose hôm 20/10. Tuy nhiên, Marcus Thuram không mang đủ giấy tờ tùy thân nên bị các nhân viên an ninh chặn lại không cho vào. Con trai cựu danh thủ Pháp đã nhanh trí lấy điện thoại tìm tên của bản thân trên Google để chứng minh danh tính.
Trên Twitter, CLB Đức đăng tải hình ảnh tiền đạo 23 tuổi kéo khẩu trang xuống để nhân viên an ninh so sánh diện mạo thật với ảnh trên mạng và ảnh chụp màn hình điện thoại của Marcus khi đang tìm tên mình trên Google. Tuy nhiên sau đó, Monchengladbach đã xóa ảnh.
Marcus Thuram sau đó được vào phòng họp báo."Trận đấu tối thứ tư này là giấc mơ thành sự thật với tôi. Thi đấu ở Champions League, chơi ở một SVĐ lớn thế này trước một đội bóng hàng đầu chính là những điều mà một cầu thủ chuyên nghiệp luôn mơ tới", chân sút trẻ tuổi chia sẻ trước trận ra mắt ở Champions League.
Con trai nhà vô địch World Cup 1998 có lần chia sẻ về kỷ niệm thú vị với thủ thành huyền thoại Buffon - đồng đội của bố ở Parma. Năm 2018, Marcus Thuram khoác áo En Avant de Guingamp đối đầu với Buffon khi người gác đền kỳ cựu đang thi đấu cho PSG. Sau trận hai chú cháu đổi áo và nói chuyện rôm rả với nhau. Marcus chào đời tại Italy năm 1997, hai năm trước khi bố Lilian và chú Buffon cùng Parma vô địch Coppa Italy.
Chàng trai 23 tuổi cũng từng tiết lộ về sự tiếc nuối khi cho bạn đôi giày của siêu sao Messi vì chật không đi vừa. Khi đó Marcus 10 tuổi còn Messi 20 tuổi vẫn là một cầu thủ trẻ chưa tiếng tăm. Thời điểm đó, bố Lilian của sao trẻ Monchengladbach đang khoác áo Barca, là đàn anh của Messi.
Trong trận đấu với chủ nhà Inter Milan mở màn vòng bảng Champions League tối qua, Monchengladbach bị thủng lưới trước nhưng sau đó vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên bàn thắng của Lukaku phút 90 khiến đại diện Đức rời San Siro với một điểm đầy tiếc nuối.
Hoàng Trang (Theo The Sun)