Hôm 8/9, The Sun tiết lộ nguyên nhân cựu tuyển thủ Anh bị chấn thương là do anh bị đánh trong một lần đi chơi tối ở Manchester. Hôm 20/9, tờ báo này tiếp tục đăng tải video vụ xô xát trong hộp đêm Chinawhite quay rõ khoảnh khắc Drinkwater húc vào mặt Kgosi Ntlhe giữa sàn nhảy hôm 31/8. Trước đó, tiền vệ 29 tuổi được cho là cố gắng tán tỉnh bạn gái của cầu thủ người Nam Phi đang khoác áo đội bóng hạng tư Scunthorpe United.

Danny Drinkwater với gương mặt bầm dập sau khi bị đánh. Ảnh: Sun.
Có người nghe thấy Drinkwater thách thức đồng nghiệp: "Tôi không quan tâm anh bạn ạ, cô ấy sẽ về nhà với tôi" trước vụ ẩu đả. Sau khi sao Chelsea và "tình địch" lao vào đánh nhau, cả hai đều bị đuổi ra khỏi hộp đêm. Ở bên ngoài, tiền vệ đang khoác áo Burnley theo hợp đồng cho mượn tiếp tục bị một nhóm khoảng 6 người đàn ông vây đánh, giẫm đạp vào chân nhằm hủy hoại sự nghiệp cầu thủ của anh.
Hậu quả, Drinkwater bị tím bầm một bên mắt, trán sưng vù, mặt nhiều vết xước, vai và tay cũng thâm tím. Cựu tuyển thủ Anh không báo cảnh sát dù bị đánh. Cựu sao Leicester City được xác định tổn thương dây chằng mắt cá, phải nghỉ thi đấu một tháng.

Hậu vệ Kgosi Ntlhe. Ảnh: Rex.
Hoàng Trang (Theo The Sun)