MV 'Nếu lúc đó'. Video: YouTube Tlinh
Ca khúc mang âm hưởng hip hop, thể hiện tâm tư một cô gái khi nghĩ về những gì đã qua và cũng thay lời tha thứ cho một mối tình dang dở. Tlinh nói cô sáng tác Nếu lúc đó trong khoảng thời gian khá ngắn nhờ dòng cảm xúc đang tuôn trào, thậm chí còn "mếu máo khóc" khi đưa demo cho nhà sản xuất 2pillz vì ca khúc mang câu chuyện nhiều tính cá nhân và sự riêng tư.
Nếu lúc đó thể hiện rõ nét màu sắc âm nhạc của Tlinh trong thời gian trở lại đây. Phần lyrics do Tlinh sáng tác vừa lột tả được khía cạnh mềm yếu, nhiều tổn thương của một cô gái, lại vừa truyền tải sự mạnh mẽ, gai góc sau những lần vấp ngã. Tlinh tâm sự: "Tôi định hướng âm nhạc của mình sẽ có các từ khóa như quyến rũ, nữ tính, mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ, tự tin. Tôi làm nhạc để động viên những người phụ nữ xung quanh, họ có thể vừa gợi cảm, vừa nữ tính nhưng cũng mạnh mẽ trong cùng một thời điểm. Đó không phải sự yếu đuối mà là một nguồn sức mạnh thật sự".
Tạo hình của Tlinh trong MV mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
MV được ca sĩ và êkíp đầu tư với phần hình ảnh chất lượng. Set ghi hình đầu tiên trong MV lấy bối cảnh một buổi triển lãm, nơi Tlinh hóa thân thành một tác phẩm nghệ thuật để những vị khách tới chiêm ngưỡng nhưng đồng thời soi xét. Stylist Tigrebia lựa chọn cho Tlinh chiếc váy hồng nổi bật, cũng là hình tượng nấm độc, ý chỉ những suy nghĩ độc hại, kết hợp màn nối từ headpiece góp phần thể hiện tâm tư bên trong cô gái. Chiếc khăn trùm đầu màu hồng của Tlinh được thiết kế khá nặng nề, diễn tả cảm giác chất chứa quá nhiều suy nghĩ trong đầu.
Hình ảnh chiếc ghế sắt trong căn phòng trưng bày thể hiện sự gượng ép, lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hồng rực đẹp như mơ. Ở những tình huống không thoải mái, cô gái đều phải cố gắng hoàn hảo nhất. Mọi thứ đối với cô gái trong MV đều phủ một màu hồng hạnh phúc, nhưng những hình ảnh phản chiếu trên tường lại thể hiện điều ngược lại - tâm trí của cô gái đang vô cùng hỗn loạn trong thứ tình cảm yêu, ghét lẫn lộn.
Set ghi hình thứ hai trong MV lại mở ra một không gian để cô gái được trải lòng, vì cô không thể trực tiếp thực hiện những điều mình muốn với đối phương. Những dòng tâm sự của cô gái tuy chân thành, yếu đuối nhưng cũng rất mãnh liệt, mạnh mẽ. Để lột tả nỗi buồn và sự tiếc nuối, dằn vặt bên trong cô gái, êkíp quyết định sử dụng nước mưa. Đặc biệt, Tlinh có màn diễn xuất được khen nhập tâm. Cô liên tục khóc trong quá trình thực hiện những cảnh quay này.
Tham gia vào quá trình quay MV còn có 22 người hâm mộ của Tlinh. Nữ ca sĩ cho biết cô rất cảm động trước sự yêu thương và ủng hộ của fan cho dự án lần này.
Nói về hình ảnh của mình trong MV mới, Tlinh cho biết: "Từ năm 2022, tôi đã bắt đầu theo đuổi hình ảnh quyến rũ, nữ tính hơn. Trong chuỗi MV Không cần phải nói nhiều, Strip em Down cho tới Ghệ iu dấu của em ơi và giờ là Nếu lúc đó, tôi đều muốn làm nổi bật tính nữ mạnh mẽ, sự mềm mại nhưng không kém phần quyền năng của người phụ nữ".
Tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000. Cô là thí sinh Rap Việt mùa một, gây ấn tượng với lối rap mạnh mẽ, làm chủ sân khấu.
Thiên Anh