- Một năm qua với khá nhiều vai diễn thành công. Tết này, anh lại xuất hiện trong "Nụ hôn thần chết". Cảm giác của anh thế nào?
- Tôi nghĩ phim Tết cũng khả quan. Và thấy mọi người nói là còn hơn mức tôi tưởng tượng (cười). Nụ hôn Thần chết là một bộ phim hài, lãng mạn, nhẹ nhàng, hợp với không khí Tết.
- Trong phim có cảnh rất "nóng" của anh và Thanh Hằng. Khi nude gần như 100% như thế, hai người phải làm "công tác tư tưởng" cho nhau ra sao trước khi bấm máy?
- Cũng không cần tâm sự gì vì... thấy hết cả trong lẫn ngoài rồi (cười lớn). Từ trước giờ, đây là vai diễn mà tôi nude nhiều nhất. Khi đóng cũng mắc cỡ lắm chứ, mình là con người chứ có phải người máy đâu. Có điều, nó cần thiết thì phải cố gắng thôi.
Mọi người lúc đầu ai cũng nghĩ cảnh này sẽ lãng mạn nhưng thực ra nó lại rất hài hước. Mà tôi với Hằng phải đóng một đúp ăn ngay, chứ không quay đi quay lại thì... Mặc đồ vẫn sướng hơn là ở trần như thế!
Diễn viên Johnny Trí Nguyễn. |
- Từ khi về VN, anh đều đầu tư sản xuất và thủ vai trong phim nhựa. Vậy liệu trong năm mới 2008 này sẽ có một phim truyền hình nào của Johnny Trí Nguyễn?
- Không phải tôi phân biệt gì phim nhựa với phim truyền hình đâu. Nhưng ai cũng biết là phim truyền hình có số vốn không nhiều, thời gian làm lại gấp gáp hơn nên khó để có chất lượng như mong muốn. Nhưng cũng hy vọng là năm mới tôi sẽ đủ kinh phí để đầu tư cho thể loại phim này.
- Như anh nói thì chắc chắn phải có nhiều tiền mới làm được phim hay?
- Không hẳn vậy. Phim hay là do kịch bản, diễn xuất của diễn viên... nhưng nếu mình không có tiền để chuẩn bị tốt khâu kỹ thuật, dựng hình, hậu kỳ thì chắc chắn không thể có một bộ phim hoàn chỉnh. Tiền là là yếu tố rất quan trọng đấy!
- Đóng cặp rất ăn ý với Ngô Thanh Vân trong "Dòng máu anh hùng", rồi lại thân mật trong các liên hoan phim... nên nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của anh và cô người mẫu này. Vân thì nói rất mến anh, còn chuyện yêu thì chưa biết trước, có thể ở tương lai... Anh nghĩ sao về điều này?
- Vân đã nói vậy chẳng lẽ tôi lại bảo không (cười)! Bạn mình nói sao thì mình theo vậy thôi!
- Hầu hết bài phỏng vấn nào cũng hỏi anh về Ngô Thanh Vân. Cảm giác của anh thế nào khi bị "truy hỏi" liên tục như thế?
- Mới đầu thì cũng hơi khó chịu nhưng mà giờ tôi quen rồi. Được cái tôi thích nghi nhanh lắm. Người ta hỏi thì mình trả lời thôi.
- Chuyện đổ vỡ hôn nhân của anh cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Nhưng hỏi một câu thành thật, có người thứ ba nào đó xen vào hạnh phúc gia đình anh?
- Không có người thứ ba nào cả. Chúng tôi không sống chung với nhau được nữa là vì nguyên nhân chủ quan. Thực ra, đã có những rạn nứt từ 3-4 năm trước nhưng tôi cố gắng hàn gắn để giữ lại hạnh phúc gia đình. Tôi rất mong muốn điều đó. Nhưng rồi qua một thời gian dài, vết rạn ngày càng lớn. Đến lúc không thể giữ được nữa thì mình đành chịu thôi. Hạnh phúc là điều không thể ép buộc.
- Nhưng sự đổ vỡ nào cũng có nguyên nhân từ hai phía, anh nói sao đây?
- Tôi không muốn đề cập đến nguyên nhân xuất phát từ đâu. Có lẽ duyên nợ của vợ chồng tôi không còn nữa nên có gắng gượng cũng chẳng được. Giống như một ngọn lửa đã cháy mỏi mòn rồi, mình có châm xăng thì nó cũng chỉ bùng lên được một thoáng rồi sẽ tàn dần thôi.
Chuyện đổ vỡ hôn nhân này là một sự thất bại của tôi. Nhưng tôi không thấy hối tiếc điều gì vì đã hết sức hết lòng với nó. Giờ tôi tìm đến một hướng đi khác, giản đơn hơn và nhẹ nhàng hơn.
- Khi mới rơi vào trạng thái một mình, anh đã phải làm gì để thoát ra được cảm giác trống trải khi không có vợ con bên cạnh?
- Sự mất mát đó làm tôi tổn thương rất nhiều. Nhưng rồi mình cũng phải dần quen với cuộc sống hiện tại. Mọi thứ không còn quá khó khăn nữa. Những biến cố, thay đổi cũng dần đi vào cái nếp của nó. Tôi là người không thích nỗi buồn và rất ít buồn. Vì thế khi sống trong nỗi buồn tôi thấy nó rõ lắm, dường như có thể chạm tới được. Tuy nhiên tôi thoát ra cũng rất nhanh.
Quan trọng nhất là tôi xác định tư tưởng cho mình, rồi công việc bận rộn, sự động viên của bạn bè, người thân cũng giúp tôi ra khỏi giai đoạn khủng hoảng. Có một cách mà tôi thường xuyên dùng đến khi căng thẳng đó là vào phòng tập và đấm đá thật mạnh vào những bao cát. Tự làm mình đau và trầy xước bên ngoài để quên đi nỗi đau bên trong. Càng những lúc buồn, tôi càng có động lực để "uýnh" bao cát. "Thành tích" của tôi là làm đứt xích treo mấy lần (cười).
Trí Nguyễn thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. |
- Vậy trong suốt thời gian sống một mình, anh có nghĩ là mình cần một người phụ nữ nào khác bên cạnh để chia sẻ?
- Khi đang ở trong nỗi buồn, tôi không cho phép mình có một mối quan hệ yêu đương nào. Vì tâm trạng mình không tốt thì sẽ không làm cho ai hạnh phúc được. Chỉ khi tôi thoát ra được thì mới có thể xây dựng một tình yêu đẹp. Và tôi nghĩ như thế tốt hơn.
- Nhưng anh là người nổi tiếng, lịch lãm, quyến rũ nữa, chắc hẳn phải có nhiều cô gái ngỏ lời muốn đến với anh?
- Tôi không biết, có thể có, có thể không. Nhưng chưa thấy ai treo bảng nói yêu tôi cả (cười). Hơn nữa, bạn cũng biết rằng con gái VN không táo bạo như phương Tây trong chuyện tình cảm. Mà nhiều khi sự nổi tiếng lại không có lợi cho tôi. Họ ngại đến với mình, sợ điều tiếng, sợ dư luận...
- Cũng đã khá lâu từ khi chia tay, cảm nhận của anh về cuộc sống hiện tại như thế nào?
- Tôi thanh thản, thong thả với hiện tại. Nói chung là happy. Mọi buồn phiền đã qua và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Tôi bắt đầu thấy mầm tình yêu khơi gợi lên rồi và cứ để cho nó tự nhiên xâm lấn tâm hồn. Giờ đây, trái tim tôi tự cho phép nó rung động trở lại. Và biết đâu sang xuân mới lại có nhiều chuyện để chia sẻ với mọi người.
Mỹ Dung thực hiện