Một bar nằm trên đường H.V.B., phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM, trước kia là quán cà phê A.Đ., thời gian gần đây không biết xin đâu được giấy phép đã chuyển qua mở vũ trường, hoạt động từ 22h đến gần sáng với tiếng nhạc mở hết công suất gây ồn ào cả khu vực.
Có mặt tại bar này vào những tối cuối tuần và lúc 1h sáng thứ sáu 14/7 thấy ở đây không có dấu hiệu khách ra về mà trái lại lượng khách có tuổi đời còn rất trẻ với áo quần đủ loại, nam tóc màu bóng mượt, quần thụng đeo dây xích, nữ ăn mặc hở hang lần lượt tiến về căn nhà này ngày một đông. Trước cửa ra vào giăng bảng hiệu cà phê A..Đ có hai nhân viên bảo vệ mặc áo thun ngắn, quần jeans ngồi trên chiếc ghế dài lăm lăm nhìn khách.
Sau khi vượt qua cầu thang, được một nữ tiếp tân trong bộ váy ngắn màu trắng niềm nở chào mời, hỏi khách đi mấy người. Thấy kim đồng hồ trên tay chỉ gần 1h30, hỏi: “Sàn chơi lút đêm hả cưng, sao giờ này toàn thấy người đi vào? Còn bàn không?”, người đẹp lập tức nhoẻn miệng cười: “Lính mới à? Chưa đặt bàn trước phải không, chắc khó đấy. Thôi vào đợi một chút, thế nào cũng có người ra. Anh Hai tới đây cứ vô tư giờ giấc nhé”.
Theo hướng người đẹp chỉ, đi lên một cầu thang nữa mới tiếp cận với cánh cửa phát ra tiếng nhạc, không khí trong phòng đặc quánh mùi thuốc và nhạc phát ra như tiếng sấm. Khách ngồi dọc cầu thang, mắt nhắm nghiền. Tay bảo vệ mặc bộ quần áo màu xanh chỉ khách đến quầy bar nằm gần lối ra vào toilet. Lúc này nhạc được mở hết cỡ, DJ chơi tới bến trong tiếng hò hét như điên của những tay chơi còn rất trẻ. Tụ điểm này được xem là bãi đáp lý tưởng của dân chơi sau khi dạt từ các sàn nhảy ở khu trung tâm ra.
Sàn này mới mở chưa đầy hai tháng thế nhưng lượng khách mỗi đêm đang tăng vọt tới đỉnh điểm bởi các tay chơi luôn rỉ tai nhau về bãi đáp này. Điểm thu hút khách duy nhất tại đây chính là việc mở cửa thâu đêm bất chấp sự quan sát của người dân lẫn các cơ quan chức năng. Đi quanh mấy vòng, thấy có nhiều người say khướt, số khác điên cuồng lắc sau khi đã phê thuốc.
Nhiều tay chơi mang Ecstasy ra “cắn” hay bẻ làm đôi rồi hòa vào bia để tăng sự kích thích, tạo hưng phấn ảo giúp họ dễ dàng thác loạn bằng những hành vi cực kỳ phản cảm, mang đậm tính kích dục cao độ như cởi áo, lột quần cùng những cử chỉ âu yếm thái quá.
Phía sau các dãy bàn kín người là những tấm thân nhún nhảy không cần biết xung quanh, nhiều cô bé cậu bé gập người hú vang theo tiếng nhạc chát chúa. Hàng trăm con người chen chân trên một khoảng trống hẹp thi nhau nhảy, lắc và hét.
Gần 3h, rời sàn trong khi hàng trăm con người vẫn đang cố nhảy múa, gào thét. Hai đêm sau có mặt tại đây và cảnh cũ vẫn lặp lại. Một tay chơi đi cùng cho biết, sàn này đang lên, tụi nó “cắn” ở đây nhiều lắm, cuối tuần lúc nào cũng đông nghịt.
(Theo Công An TP HCM)