Khu nghỉ dưỡng dạng biệt thự nằm trong thung lũng dưới chân núi Lang Biang là gợi ý 'săn mây' tại phòng ngủ lý tưởng dành cho bạn vào những tháng cuối năm. Nơi này thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) nên hơi bất tiện nếu du khách muốn vui chơi trong khu trung tâm thành phố Đà Lạt. Du khách đáp máy bay tại sân bay Liên Khương hoặc đi xe khách đến Đà Lạt rồi di chuyển khoảng 25 km về hướng Suối Vàng mới đến nơi. Du khách phải chạy xe xuống một con dốc khá cao, ngoằn ngoèo thách thức cả tay lái cứng mới có thể đến khu nghỉ. Các biệt thự hai tầng nằm biệt lập, khá riêng tư. Sớm tinh mơ, mở cửa phòng ngủ, bạn có thể thấy mây bây lững lờ trên những ngọn thông, ngay phía bên ngoài. Còn nếu chạy xe từ trên dốc xuống dưới thung lũng, cả khu nghỉ lấp ló dưới 'biển sương' bồng bềnh. Con đường dựng hàng rào gỗ cộng với khung cảnh xanh mướt của núi rừng lên hình rất đẹp, trông như trời Tây. Đây là đường tản bộ ngắm hoa được nhiều người yêu thích. Ngoài những căn biệt thự xây theo phong cách hiện đại, khu nghỉ có một số biệt thự gỗ thiết kế theo kiểu Âu, khung cảnh thơ mộng, nội thất chủ yếu bằng gỗ với tông màu trầm ấm cúng. Những căn nhà được bao bọc xung quanh bởi rừng thông, chỉ cần mở cửa sổ là bạn cảm nhận ngay không khí trong lành, mát lạnh. Du khách trẻ có thể chọn các bungalow bên hồ, hoặc cắm trại trên bãi cỏ nếu thích hòa mình, cảm nhận rõ hơi thở của thiên nhiên. Ban đêm, bạn tổ chức tiệc BBQ bên đống lửa ấm áp, thưởng thức ly rượu vang Đà Lạt. Khu vực bếp và nhà hàng cũng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Nếu ngại ra phố ăn uống, du khách có thể đặt đồ ăn ở đây, và phải báo trước để bếp chuẩn bị nguyên liệu. Cạnh bếp là vườn rau hữu cơ cho các khách nhí khám phá. Điều thú vị là buổi sáng sớm và chiều muộn vào những tháng cuối năm, nơi này thường bị che phủ bởi sương mù. Do đó, nếu muốn 'sống ảo' hay săn mây, sương thì bạn không phải đi đâu xa, chỉ việc lội bộ lên sườn dốc phía trước là có thể chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp mơ màng. Hoặc du khách băng qua một con suối nhỏ sẽ đến vườn hồng của người dân, được tham quan thoải mái, không tốn phí. Bài và ảnh: Vi Yến