Thông thường vào dịp đầu năm, lượng chị em vào bệnh viện (BV) sinh đẻ rất thấp, thấp nhất trong năm. Nhưng, năm nay thì lại khác, khác rất xa.
Hôm 28/2, đến bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM), bác sĩ Vũ Hải, Trưởng phòng Khám thai bệnh của bệnh viện nói ngay: "Mới đầu năm, mà bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều chị em, những người đã nghỉ sinh lâu rồi, con đã 12, 13 tuổi, nhưng giờ muốn mang thai trở lại. Một số khác thì đã ốm nghén cũng đến khám, phần lớn họ là những người thành đạt, khá giả. Bởi, nhiều gia đình quan niệm sự tốt lành của năm Đinh Hợi".
Khi vừa sang đến khoa sinh, một nữ hộ sinh tại đây vừa ôm chồng hồ sơ sản phụ đặt lên bàn, vừa nói với các đồng nghiệp: "Sao mà sinh nhiều thế, mới sáng giờ đã một chồng hồ sơ cao nghều".
Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó khoa sinh cho biết: "Từ đầu năm dương lịch đến giờ, mỗi ngày không dưới 100 trường hợp sinh nở tại khoa. Mấy hôm nay, có ngày cao điểm lên đến 130-140 ca sinh/ngày, do vậy 10 bác sĩ và 24 nữ hộ sinh của khoa sinh làm việc quần quật suốt ngày. Trong khi thông thường hằng năm, ở thời điểm sau Tết Nguyên đán (khoảng tháng 2 dương lịch), con số sinh đẻ thấp nhất trong năm.
Chị C. (28 tuổi, ngụ ở TP HCM) đang nằm chờ sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện Từ Dũ nói: "Vợ chồng em đều cùng tuổi Kỷ Mùi, mẹ và chị gái em cũng tuổi Mùi, nên em sinh con năm Đinh Hợi là rất hợp, rất tốt. Vì vậy em rất vui".
Cùng nằm chờ sinh với C. là chị K.C (35 tuổi, ngụ ở Bình Dương), con đầu lòng của chị đã 12 tuổi, giờ chị sinh đứa thứ hai.
Chị thổ lộ: "Năm nay Đinh Hợi, nếu sinh được vào 17h trở đi thì sẽ rất tốt, vì thường từ 17h con heo đã được ăn no, nằm ngủ". Chỉ tính hơn 1 tháng rưỡi đầu năm nay, bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận sinh cho 6.002 ca, một con số kỷ lục so với mọi năm. Thế nhưng, các bác sĩ cho rằng, vào những tháng cuối năm số sinh còn nhiều gấp bội, do rất nhiều cặp vợ chồng chuẩn bị "kế hoạch" mang thai đầu năm.
Đôi vợ chồng son L. (25 tuổi) và P. (ngụ ở Bình Dương), vừa sinh một bé trai đầu lòng, nặng 3,1 kg tại bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP HCM), vẻ mặt hớn hở, P. nói rằng: "Mọi người bảo năm nay là "con heo vàng", nếu có baby sẽ rất tốt. Đúng thật, cái may trước tiên là bé sinh ra đúng vào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, vừa sinh ra mới được 1 ngày, đã có nhà báo đến phỏng vấn rồi".
Tại bệnh viện Hùng Vương, lượng sinh đẻ trong tháng 1 tăng lên một ngàn ca, tháng 2 tăng lên gần hai ngàn ca so với cùng kỳ năm 2006. Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện nói: "Năm nào người dân quan niệm sinh con tốt, thì số ca sinh tại bệnh viện cũng tăng lên. Trước đó, có một số năm cũng được người dân cho là tốt như năm Rồng, năm Quý Mùi. Năm nay Đinh Hợi, nhưng còn đặc biệt là "heo vàng", cái gì liên quan đến "vàng" thì người dân càng thấy khoái! Chính vì quan niệm như vậy, nên nhiều cặp vợ chồng ráng "canh" để làm sao sinh con đúng trong năm xem là tốt đó".
|
Thông thường, thai phụ khi đi khám thai, bác sĩ sẽ đưa ra ngày dự sinh. Nếu đúng ngày dự sinh là thai ở 40 tuần tuổi. Nhưng, bé sinh ra trong khoảng thời gian 37-41 tuần tuổi được xem là bình thường. Không chỉ quan niệm về năm sinh con tốt, nhiều gia đình còn quan niệm về ngày, giờ, tháng sinh con tốt. Vì vậy, thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng đã yêu cầu bác sĩ can thiệp để sinh sớm hơn, hoặc muộn hơn, hay yêu cầu sinh mổ cho đúng với ngày, giờ mà họ cho là tốt. Có những yêu cầu can thiệp sinh "quá đáng", ngoài khoảng tuổi thai bình thường nói trên, đã bị bác sĩ từ chối, bởi can thiệp như thế sẽ không tốt cho cả bé và mẹ. "Chính thực trạng nhiều cặp vợ chồng yêu cầu được sinh mổ bắt con cho đúng ngày giờ tốt, nên bệnh viện Từ Dũ đã đề ra quy định, đối với những người muốn sinh mổ theo yêu cầu thì phải làm đơn và phải được Ban giám đốc bệnh viện xem xét, duyệt, chứ không phải ai yêu cầu sinh mổ là mổ", bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết. |
Theo quan niệm của người Á Đông, năm Đinh Hợi được coi là năm "con heo vàng", năm "đại cát" và may mắn. Trẻ em sinh ra trong năm này sẽ là người thành đạt, sung sướng cả một đời, xuống ngựa, lên xe! Nhiều người cho rằng, Đinh Hợi là chu kỳ lặp lại của 60 năm (60 năm mới có một lần), nên "heo vàng" lần này là rất quý. Cũng có người tính toán theo "cung-can" trong ngũ hành rồi bảo rằng "heo vàng" năm nay quý hơn "heo vàng" các năm trước, vì 600 năm mới xuất hiện trở lại. Vì vậy, có rất nhiều người đã lên kế hoạch "săn" "heo vàng" từ lúc còn trong năm, nên mới đầu năm, mà đã có rất nhiều người sở hữu "heo vàng" là vậy. Số đông các cặp vợ chồng khác thì bắt đầu "săn" "heo vàng" sau Tết Nguyên đán, để cuối năm sẽ có. Nhiều tờ báo còn đăng danh sách những nhân vật thuộc hàng "đại thụ" cầm tinh "con heo vàng" khiến cho kế hoạch sinh baby trong năm Đinh Hợi hừng hực khí thế!
Một số người "săn" được "heo vàng" thì hớn hở, nhưng cũng có trường hợp vì quá mong muốn "heo vàng", để rồi khi bị trục trặc lại... âu sầu, thậm chí có người còn khóc hu hu. Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài của người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ trong năm Đinh Hợi, nhưng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ đứa con của mình vì căn bệnh rubella, đó là chị K. (ngụ ở quận 12, TP HCM).
Chị K. mang thai đã hơn 4 tháng, mới đây, khi đi khám thai, chị được bác sĩ cho biết bị nhiễm bệnh rubella! Việc mẹ nhiễm rubella lúc mang thai, con sinh ra sẽ có nguy cơ mắc một số bệnh, dị tật bẩm sinh nặng nề, nên thường bác sĩ khuyên nên bỏ thai. Nghe những lời tư vấn từ bác sĩ, K. như người thất thần "Em cứ ngỡ rằng mình sẽ có con trong năm "con heo vàng", vậy mà", mắt K. ngấn lệ...
Riêng anh B. (ở TP HCM), gần 40 tuổi đời, trải qua bao nhiêu cuộc tình mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Nhưng "đùng một cái" anh chàng này vừa được sở hữu "heo vàng" một cách ngon ơ. B. từng thề độc là sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhất quyết không chịu lấy vợ. Ấy vậy mà cách đây độ nửa năm anh ta lại cưới vợ. Hỏi ra mới biết B. bị "tổ trác" và hậu quả là cô người yêu có bầu hơn 2 tháng, nên buộc phải làm đám cưới.
Trong lúc đang nuôi vợ sinh, B. cười hí hửng bảo rằng: "Nhờ "tai nạn nghề nghiệp" giờ được con "heo vàng" ngay đầu năm, nghe mọi người nói sẽ rất hên đây".
Riêng chị Ng (36 tuổi, ở TP HCM) thì "canh" trúng phóc. Cho rằng, Đinh Hợi rất tốt, nên chị Ng. lên kế hoạch sở hữu "heo vàng" từ hồi năm ngoái, và chị vừa sinh con tại bệnh viện Hùng Vương hôm 2/3.
Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh cho rằng: "Việc các cặp vợ chồng vì quan niệm về năm tốt trong sinh con, nên đặt ra yêu cầu mình phải sinh con trong năm được cho là tốt đó, đã tạo ra một áp lực rất lớn cho cả vợ lẫn chồng. Chuyện phải cứ "canh" tới, "canh" lui để có con đúng dự định, sẽ tạo ra tâm lý không thoải mái cho người phụ nữ. Đừng cố "ép", hãy để cho việc... thụ thai một cách tự nhiên".
Việc trẻ sẽ khỏe mạnh, có cuộc đời sẽ hạnh phúc, thành đạt, sung sướng là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, còn những quan niệm: "Tứ bát sinh tài"; "nam Nhâm, nữ Quý"; hay "heo vàng" cũng chỉ là quan niệm mà thôi, bởi thực tế có rất nhiều người sinh đúng vào những tháng, năm theo quan niệm trên, nhưng lại có cuộc sống cơ hàn, bất hạnh.
(Theo Thanh Niên)