Lần thứ hai trở lại Hội An để làm show, Vũ Ngọc và Son chọn địa điểm là cung đường phía trước chợ Hội An để giới thiệu bộ sưu tập Phương Đông rực rỡ. Bộ đôi nhà thiết kế cho biết, họ mất 6 tháng chuẩn bị, bắt đầu từ việc hình thành ý tưởng đến các công đoạn set up, dàn dựng sân khấu. Với ý tưởng từ việc làm sống lại bức tranh Hội An sầm uất, giàu văn hóa, Vũ Ngọc và Son chọn sắc đỏ làm chủ đạo cho show. Đây cũng là màu của những chiếc đèn lồng vốn được xem như một biểu tượng ở phố Hội.
Dọc theo cung đường catwalk dài khoảng 200 m được phong tỏa toàn bộ hoạt động, bộ đôi nhà thiết kế trải thảm đỏ, dựng cây tre để làm khung treo cho hơn 1.000 chiếc đèn lồng được sản xuất riêng cho show. Khoảnh khắc hoàng hôn khi chiều dần buông, phố cổ lên đèn với những sắc màu rực rỡ là thời điểm họ lựa chọn để các khách mời thưởng ngoạn hơn 100 thiết kế mới nhất.
Mở màn show diễn mang tinh thần Á Đông, Vũ Ngọc và Son mang hoạt cảnh giao thương, mua bán và sinh hoạt tại chợ lên sàn diễn. Hình ảnh vui nhộn, dân dã gợi nhớ bức tranh thương cảng Hội An sầm uất đầu thế kỷ 20. Xuyên suốt show diễn, nhiều yếu tố văn hóa đặc trưng của Hội An bên cạnh đèn lồng như xe đạp, xe kéo, nghề làm tre mây, hát bài chòi... được lồng ghép qua những màn trình diễn đặc biệt của Giáng My, Minh Tú, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh. Câu chuyện tình yêu đơm chồi ở Hội An cũng được bộ đôi nhà thiết kế thể hiện qua màn catwalk độc đáo cùng xe đạp của hai siêu mẫu Quỳnh Anh, Hữu Long.
Đúng với tinh thần của BST Cruise, các thiết kế mang nhiều nét bay bổng, xòe bồng, nhưng cũng không thiếu sự lấp lánh, cầu kỳ dành riêng cho những buổi tiệc. Trong phần đầu, các thiết kế đơn sắc với kiểu dáng tối giản, cơ bản lần lượt được giới thiệu. Tông xanh dương, trắng, xanh lá, hồng... được khai thác ở nhiều sắc độ bên cạnh tông đỏ chủ đạo. Màu xanh da trời nhạt, xanh lá phối cùng sắc cam là biến tấu mới mẻ mà bộ đôi giới thiệu với giới mộ điệu ở BST này.
Ngoài lụa, voan dễ ứng dụng trong trang phục thường ngày, taffeta, jacquard, sequin được hai nhà thiết kế giới thiệu như sự lựa chọn đa dạng cho những dịp đặc biệt. Trong phần hai, các thiết kế họa tiết, pha phối nhiều màu sắc - đặc trưng của Vũ Ngọc và Son được giới thiệu. Họa tiết lá tre đen trên nền hồng neon, lá tre xanh trên nền bảng màu đa sắc được hai nhà thiết kế mang lên các thiết kế váy áo, suit overiszed, váy maxi, đầm babydoll... Vũ Ngọc và Son cho biết, họ dệt loại vải họa tiết lá trúc đặc biệt cho show. Kỹ thuật đính kết thủ công cũng được họ ứng dụng trong bộ sưu tập.
Bên cạnh hình ảnh lá trúc, cảm hứng Á Đông còn được thể hiện rõ nét qua họa tiết hoa sen được cách điệu mới mẻ trên bảng màu vui tươi hay họa tiết đèn lồng được làm mới bằng cách đính kết nổi 3D thủ công. Vũ Ngọc và Son chia sẻ, những họa tiết này vốn không quá mới, vì vậy để mang lên trang phục ứng dụng mà vẫn đẹp mắt, hợp xu hướng là một thách thức không nhỏ với bộ đôi.
Âm nhạc trong show cũng là một điểm nhấn với màn trình diễn hai ca khúc Ru tình và Lời tôi ru của ca sĩ Thanh Lam. Trên nền nhạc nhẹ nhàng đậm cảm hứng dân gian, dàn người mẫu catwalk uyển chuyển qua trước giếng cổ của chợ Hội An, dừng chân ở những căn nhà trên phố và kết thúc bằng cách tạo dáng trên vỉa hè phía trước mặt các khách mời. Hơn 1.000 nhân sự cả ở TP HCM và địa phương được Vũ Ngọc và Son huy động cho show. Các màn xuất hiện trên võng, xe kéo giúp buổi trình diễn thêm hấp dẫn.
Vũ Ngọc và Son nổi tiếng với những show diễn cá nhân được đầu tư công phu, tổ chức tại nhiều địa điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam như Đại nội Huế, Bảo tàng TP HCM, Bưu điện TP HCM, phố cổ Hội An... "Chúng tôi luôn lồng ghép yếu tố văn hóa - nghệ thuật khi sáng tạo. Địa điểm trình diễn các thiết kế cũng được cân nhắc kỹ lưỡng, có chủ ý, nhằm tôn tinh thần bộ sưu tập trong sự hài hòa với yếu tố văn hóa, con người", Vũ Ngọc và Son cho biết.
>> Xem thêm: Một số thiết kế trong bộ sưu tập 'Phương Đông rực rỡ'