Darren Lyons, ông chủ của công ty Big Pictures (Anh) chuyên cung cấp ảnh các ngôi sao, nói: “Ảnh con đầu lòng của Brad và Angelina sẽ được quan tâm nhất, nếu đó là tác phẩm độc quyền có thể có giá hơn 1 triệu USD”.
![]() |
Cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie. |
Lyons thừa nhận, ông có một “đội quân” đang rình rập tại Namibia, nơi có sa mạc, những đồi cát mênh mông. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết về số lượng quân tác nghiệp của mình.
Giới săn ảnh không phải là lực lượng duy nhất bắt buộc phải có mặt bên ngoài khu nhà Burning Shores ở khu nghỉ mát Langstrand. Cảnh sát Namibia đã góp sức với nhóm an ninh riêng của Angie và Brad Pitt. Họ ngăn cản các ống kính tò mò lóe sáng. Một vệ sĩ của đôi uyên ương đã xịn hơi cay vào một tay săn ảnh.
Giới quan sát cho rằng, “ông bà Smith” có thể giải quyết vấn đề bằng 2 cách. Một là tuyên bố bán ảnh độc quyền cho một phóng viên hoặc tạp chí có tiếng, hai là cùng xuất hiện trước công chúng để các paparazzi cùng chụp ảnh họ.
Tờ Sunday Times của Nam Phi đưa tin, Angelina Jolie đã bán độc quyền những bức ảnh đầu tiên của đứa con đầu lòng cho tờ People của Mỹ. Cô sẽ tặng 3,5 triệu USD từ vụ làm ăn này cho UNICEF. Cả hai bên tham gia cuộc mua bán đều từ chối xác nhận thông tin.
Tờ People cho biết, Angelina Jolie và Brad Pitt luôn có một máy bay chờ sẵn, phòng trường hợp họ muốn sinh con ở nơi khác, tuy bác sĩ luôn khuyên các bà bầu những tháng cuối không nên đi máy bay. Angie có thể “khai hoa nở nhụy” vào giữa tháng 5.
Chương trình truyền hình Dateline của kênh NBC (Mỹ) đã tiếp cận được đôi tình nhân “hot” nhất thế giới hiện nay và phóng viên Ann Curry đã phỏng vấn độc quyền Angelina Jolie tại Namibia.
Chính quyền Namibia đã trục xuất 3 phóng viên ảnh người Pháp vì tội quấy rối tại khu nghỉ mát.
(Theo VnExpress)