|
Owen và Gerrard từng sát cánh bên nhau trong mầu áo đỏ. |
Steven Gerrard, thủ lĩnh hàng tiền vệ đội bóng áo đỏ thừa nhận việc Owen ra đi là một đòn nặng giáng vào Liverpool. Thế nhưng theo anh, CLB phải ngẩng cao đầu để nhìn vào tương lai.
"Cá nhân tôi và các đồng đội rất thất vọng khi Owen chuyển sang Real Madrid. Việc đó xảy ra quá nhanh và các cầu thủ cũng cảm thấy sốc như mọi cổ động viên khác. Chúng tôi trở về sau chuyến tập huấn tại Mỹ và vẫn tin tưởng rằng Michael sẽ tiếp tục đứng ở tuyến đầu. Thế mà chỉ trong vòng vài ngày cậu ấy đã là người của Real", Gerrard tâm sự.
Tiền vệ 24 tuổi này cũng cho biết Owen không nói gì nhiều về vụ chuyển nhượng với bạn bè và anh tự quyết định mọi chuyện: "Điều quan trọng bây giờ là các cầu thủ Liverpool phải đoàn kết để đạt được thành công. Chúng tôi chúc Owen may mắn trong những thử thách mới".
![]() |
Owen trong mầu áo mới. |
Cựu tiền đạo Liverpool, Emile Heskey, cầu thủ chuyển sang Birmingham tháng trước với giá 6 triệu bảng cho rằng Owen đã đúng khi rời khỏi Liverpool: "Real là CLB vĩ đại nhất thế giới. Nếu họ liên hệ với bạn, bạn sẽ không thể từ chối từ. Owen sẽ phải làm quen với một đất nước và một nền văn hoá mới, anh ấy cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực từ đội hình đầy "sao" của Real nhưng tôi tin rằng Owen sẽ thi đấu tốt, anh là một tiền đạo siêu hạng".
Một Liverpool không có Owen đã khởi đầu mùa giải không tốt lắm khi họ bị Tottenham thủ hoà 1-1 hôm thứ bảy vừa rồi. Chắc chắn rằng những cổ động viên yêu mến đội bóng áo đỏ sẽ lâu, rất lâu mới có thể quên Michael Owen.
K.S.