![]() |
Samson đang trong kỳ nghỉ Euro. Ảnh: TTVH. |
Nếu như may mắn hơn, Samson giờ này đang khoác áo một CLB ở Tây Ban Nha mà không chơi bóng ở giải đấu V-League của Việt Nam. Với những gì đã thể hiện khi còn khoác áo Đồng Tháp, tiền đạo người Nigeria từng được Aletico Madrid để mắt tới và định chiêu mộ. Rút cuộc, Samson đã ở lại Việt Nam và khoác áo Hà Nội T&T.
Ở đội bóng thủ đô, tuy còn gặp nhiều vấn đề về hòa nhập với các đồng đội mới và có một số trận chơi với phong độ không tốt, Samson cũng kịp có cho riêng mình 11 bàn thắng tính đến vòng đấu thứ 20. Hà Nội T&T đang dẫn đầu bảng và cơ hội đoạt chức vô địch mùa này rất cao, còn tiền đạo chủ lực Samson cũng đang nằm trong số những chân sút tốt nhất của V-League.
Kỹ thuật, tốc độ, sức càn lướt, khả năng chớp thời cơ và dứt điểm chuẩn xác, cái tên Samson trở thành một thương hiệu có giá trị ở V-League và anh vẫn đang là tiền đạo ngoại binh đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam.
V-League tạm nghỉ một tháng để tránh Euro, Samson và các đồng đội có một quãng thời gian nghỉ ngơi giữa mùa giải. Nhóm cầu thủ ngoại binh của Hà Nội T&T như Samson, Cristiano và Gonzalo hiện thuê nhà ở tại khu The Manor (Mỹ Đình). Được nghỉ nhưng chưa có kế hoạch về nước hay đi du lịch, Samson một mình cầm iPad và mang theo cả một số giấy tờ xuống quán bia trong khu mình ở ngồi một mình. Nếu không có những hình xăm trên cánh tay và dáng vóc nhìn rất thể thao, trông Samson không khác gì một anh sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè.
Ở Việt Nam một thời gian cũng đã khá dài, Samson có thể nói được một vài câu tiếng Việt. Mạnh mẽ, quyết liệt ở trên sân, nhưng cầu thủ có cái tên Việt là Sơn mà đồng đội hay gọi khá là cởi mở và thân thiện trong cuộc sống đời thường. Samson nói bằng tiếng Việt: “Ồ, xin chào. Khỏe không”.
Gọi một cốc bia tươi cho một buổi chiều hè nóng nực, Samson tươi cười cho biết: “Là cầu thủ, chỉ thỉnh thoảng những khi được nghỉ thi đấu, hoặc những dịp vui vẻ với bạn bè, tôi mới uống một cốc bia”. Samson đương nhiên rất quan tâm đến giải đấu tại Ukraina và Ba Lan mùa hè này.
Nhận định về ứng cử viên vô địch, Samson phát biểu: “Tôi cho rằng Bồ Đào Nha, Đức là hai ứng cử viên cho chức vô địch, tiếp đó là Anh. Tôi đánh giá cao những đội bóng này. Bồ Đào Nha là đội bóng tôi thích và sẽ cổ vũ, vì họ có lối chơi tấn công kỹ thuật. Tôi thích bóng đá tấn công. Đức luôn là một đội bóng lớn, còn Anh cũng có thể sẽ gặp may mắn hơn ở giải đấu này.”
Cầu thủ mà Samson “khoái” nhất là C. Ronaldo: “Tôi nghĩ Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu này, Ronaldo sẽ dẫn dắt Bồ Đào Nha đến với chức vô địch. Tôi còn đánh giá cao một tiền đạo khác là David Villa của Tây Ban Nha. Anh ta rất nhanh nhẹn và khéo léo. Nhưng đáng tiếc, anh lại vắng mặt ở Euro lần này vì chấn thương".
Thể Thao & Văn Hóa