Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Một ngày năm, sáu trăm cây
Nha Trang đang đợi đêm nay tỏ tình
Biển hòa ánh điện lung linh
Soi "Hòn Trống mái" bóng anh, bóng nàng
Qua rồi thị xã Phan Rang
Tháp Chàm lỡ nhịp giữa đương đi ra
Phải đâu ham cuộc "matsa"
Bởi thời gian cạn tình ta còn nhiều
![]() |
Ảnh: Kent Nguyễn. |
Hẹn cùng Huế mộng, Huế yêu
Ngắm nhìn chưa kịp, sương chiều đã buông
Qua đêm khách sạn Đông Phương
Dạo trên phố Nguyễn Tri Phương mượt mà
Rủ nhau đi chợ Đông Ba
Mua quà đặc sản để qua Tràng Tiền
Sông Hương nước chảy êm đềm
Nỗi niềm xưa bỗng trào lên nghẹn ngào
Ước mình thành một thi hào
Đưa cầu, sông, núi tạc vào trang thơ
Đắm say thành Huế mộng mơ
Đến giờ tạm biệt xe chờ đã lâu
Thành Nội ơi, Phú Văn Lâu
Tình còn dang dở lần sau hẹn vào!
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Kể con nghe, Nhớ em má lúm, tóc vàng, Nhớ lắm quê ơi!.