Bạn Phạm Hà Giang chia sẻ: Em, người con gái sông nước Cần Thơ tình cờ gặp chàng trai phố núi trên mảnh đất Sài thành xa hoa và xô bồ. Nhưng khó khăn cũng không là gì bởi nơi đây chúng ta đã gặp nhau.
Có một bài thơ em đã đọc và em muốn gửi tới anh:
Em xin lỗi nếu làm anh mệt mỏi
Chỉ là em quá vụng về trong cách thể hiện yêu thương.
Nhưng anh à!
Bây giờ, hay sau này em vẫn thế
Vẫn vụng về và hay lo xa
Dù em không hoàn hảo được như người ta.
Nhưng trong tim em, anh là tất cả!
Em là cỏ, bé nhỏ và màu xanh.
Dẫu có mong manh.
Nhưng sẽ yêu anh đến kiệt cùng hơi thở...






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.