“Không được thì… thôi” gom nhặt những lát cắt vụn trong quá trình nuôi dạy 3 nàng công chúa khôn lớn. Một nhà báo trẻ và bận rộn như Tô Hồng Vân phải xoay sở với 3 nàng “vịt trời” cá tính mỗi ngày. Bé Bánh Mì chững chạc, cầu toàn, siêng năng và biết sẻ chia công việc của mẹ. Bé Bơ với tính cách đúng như tên gọi, “bơ” hết mọi khó khăn và vướng mắc và giải quyết những rắc rối của lứa tuổi theo cách đơn giản nhất. Và một bé Hành Tây bi bô tuổi học ăn học nói…
Gác lại những hoài bão chưa được thực hiện, Tô Hồng Vân hồi hộp bước vào vai trò làm mẹ. Ba cô vịt con lúc nào cũng tranh thủ tình thương của cha mẹ. Dù khó cân bằng, nhưng với bản năng làm mẹ, Tô Hồng Vân vẫn có cách yêu thương đầy đủ cả 3 nàng tiên.
Thi thoảng, người mẹ trẻ cũng chạnh lòng khi ngó nghiêng các cô nàng độc thân vui tính. Thế nhưng, nỗi buồn ấy chẳng thấm vào đâu, so với niềm hạnh phúc nhìn con cười, con ngủ và lớn lên mỗi ngày. Hồng Vân muốn níu lại tất cả những trải nghiệm mà 4 mẹ con từng trải qua bên nhau. Tác giả cũng muốn lan tỏa tinh thần sống vô tư như một đứa trẻ đến những người lớn mệt nhoài vì cuộc sống, chia sẻ sự đồng cảm với những bà mẹ trẻ... Vì thế, “Không được thì… thôi” ra đời nhẹ tênh.
Câu từ dung dị, đong đầy tình cảm của Tô Hồng Vân dễ dàng lay động độc giả. Những cảm xúc, câu chuyện vu vơ của con trẻ dạy người lớn cách sống an nhiên, bớt đi tham vọng và trân trọng những điều mình có. Trong buổi ra mắt sách, không ít bà mẹ hoảng hốt nhận ra đứa con bé bỏng lớn lên quá nhanh. Một ngày không xa, khi đủ lông cánh, chúng sẽ bay xa khỏi tổ.
Độc giả Nguyễn Thị Thảo Loan bắt gặp bản thân mình ở đâu đó trong từng trang sách, từ lúc bỡ ngỡ bước chân vào vai trò làm mẹ. Nhưng khi Cẩm Tú ra đời và khôn lớn, hạnh phúc khiến chị dần quên đi nỗi thất vọng về những ước mơ dang dở thời xưa. Nếu được chọn lại, chị Loan vẫn sẽ chọn những đứa trẻ đáng yêu và thiên chức làm mẹ.
Đọc “Không được thì… thôi” cũng khiến chị Phan Thanh Nguyệt nhớ lại những bí mật riêng tư của bé Bi khi 5 tuổi. Chị tiếc nuối khi để cuộc sống bộn bề cuốn trôi không ít những khoảnh khắc hạnh phúc bên con, những phát ngôn ngộ nghĩnh của Bi… Học theo Tô Hồng Vân, chị sẽ viết nhật ký cho con để lưu giữ những gì đáng yêu nhất.
Không chỉ người lớn, trẻ con cũng rất yêu mến ba cô vịt con Bánh Mì, Hành Tây và Bơ trong “Không được thì … thôi”. Bé Trần Minh Khuê Tú (7 tuổi) say sưa đọc cuốn sách bởi những tình huống tươi vui, các nhân vật dễ thương và lối hành văn lôi cuốn.
Đọc những dòng tâm sự của Vịt mẹ Tô Hồng Vân, nhiều người cho rằng tác giả còn quá trẻ để làm mẹ của 3 nàng công chúa. Nhưng như Hồng Vân từng tuyên bố: “Chỉ có những bà mẹ mới hiểu được thứ hạnh phúc lớn lao mà con cái đã mang lại cho mình... Ba cô vịt con đã lan tỏa tinh thần lạc quan cho vịt mẹ, giúp Vân dũng cảm hơn để đối mặt với những khó khăn trong đời sống... Bấy lâu nay, người lớn lại luôn sợ hãi hơn bọn trẻ”.
An San