Mỗi sáng khi thức dậy mình đã có một vòng tay ấm áp, để được yêu thương và che chở. Để rồi khi được ở bên nhau chúng mình đều nghiệm ra một điều: "Sự chân thành và lòng tin tưởng sẽ là nơi bắt đầu tình yêu của tất cả những ai muốn thuộc về nhau".
"Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ - chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Bạn đời ám chỉ một điều rằng: Tình yêu đẹp phải bao hàm cả tình bạn trong đó và ngược lại. Và ngược lại, một tình bạn đẹp cũng có cả tình yêu bởi như thế mới đủ hiểu nhau để cảm thông, chia sẻ như một người bạn và đủ gần gũi để nắm chặt tay hay ôm chầm lấy nhau khi cần an ủi, vỗ về.
Như thế mới đủ nhẫn nại để ở bên bạn, chỉ ra cho bạn những lỗi lầm và đủ yêu thương để giận hờn, trách móc, giúp người ấy "biết sợ" mà sửa sai. Như thế mới đủ hợp nhau để sáng tạo nên nhiều điều thú vị và đủ thời gian quý báu dành cho nhau. Và như thế mới đủ bao dung để tha thứ, đủ ghen tuông để giữ người ấy bên cạnh mình.
Có những khoảnh khắc em rất ư là trẻ con, để anh phải dỗ dành, những phút giây đó mãi mãi là ký ức trải dài trên con đường còn xa mà em và anh sẽ cùng nhau nắm tay đi bên nhau. Em biết đây không phải là giấc mơ, cũng không phải chuyện cổ tích mà là hiện thực màu hồng. Em sẽ yêu anh bằng cách vụng về của riêng em, bằng sự khờ dại của riêng em, và bằng tình yêu trẻ con nhưng chân thành nhất của em.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với các giải thưởng hấp dẫn như phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON, phiếu mua hàng của nhãn hiệu thời trang Elise và 1 triệu đồng tiền mặt của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.