Chồng chị Hằng vốn là một kỹ sư xây dựng "cứng" của một công ty đóng trên địa bàn TP HCM. Cuộc tình của cả hai cũng đẹp đẽ giống bao đôi tình nhân khác. Điều đặc biệt, cả anh và chị cùng học chung phổ thông trung học nên biết rõ tính cách của nhau. Nhưng điều chị không bao giờ ngờ tới, anh Quang đã là "sâu rượu" ngay thời kỳ trước hôn nhân giữa hai người.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Lúc hai người yêu nhau, anh giấu chuyện uống rượu kỹ lắm, không khi nào có thể phát hiện ra mùi rượu trên người.
Nhìn vào hoàn cảnh gia đình chị, hàng xóm nghĩ rằng đó là một tổ ấm hạnh phúc, vì cả hai đều kiếm ra tiền, con cái học hành giỏi giang. Cũng vì những cái nhìn "màu hồng" đó mà chị Hằng luôn phải cố gắng giấu giếm, "bao che" cho chồng trước con mắt bàn dân thiên hạ. Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện ông chồng say xỉn tối ngày, về nhà trong tình trạng không biết gì, xóm phố đều tỏ.
Anh chồng luôn viện ra lý do vì công việc nhiều áp lực; hay phải ra công trường anh em đồng nghiệp mời mọc và không thể từ chối được. Có lần, vừa mới về đến trước cửa nhà, nằm lăn ra đất. Đợi chồng tỉnh táo, chị mới khuyên nhủ, nhưng nếu chị nói ít anh về sớm, cằn nhằn nhiều thì anh về muộn hoặc đi qua đêm luôn. Chuyện đó diễn ra thường xuyên, và đến khi không chịu nổi chị mang đơn ra tòa đòi ly dị nhưng anh không Quang không muốn.
Trường hợp của chị Hằng cũng chỉ là một trong những "ca" thường gặp đối với cô Tuyết Mai, chuyên viên tư vấn thuộc Trung tâm tư vấn Hôn nhân và Gia đình ở TP HCM. Theo cô Mai, trong số 10 chị em phụ nữ gọi điện đến trung tâm tư vấn, có tới 4 người "trình bày" hoàn cảnh không sống nổi với người chồng nghiện rượu và phải ly hôn. Thông thường, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của mái ấm xuất phát từ chính người đàn ông.
Theo chuyên viên Tuyết Mai, người chồng là trụ cột trong gia đình. Cái trụ cột đó mà chỉn chu thì cuộc sống, mái ấm đó mới vững chắc. Nhưng khi lao vào con đường nghiện rượu rồi, sẽ có sự đổ vỡ nếu người trong cuộc không tự nhận thức được nguy cơ. Cô Tuyết Mai cho biết, cũng có những trường hợp tự bản thân vợ chồng giải quyết và giữ gìn được mái ấm, bởi cả hai người đã tìm ra được con đường đi đúng cho chính họ.
Cô Mai kể, một khách hàng nhà ở quận Tân Bình, tên Chi gọi điện đến trung tâm và xin tư vấn chuyện chồng mình nghiện rượu. Chị Chi trình bày việc anh chồng bỗng dưng lao vào rượu chè từ khi nghỉ làm. Chồng chị, trước đó làm cho một công ty nhà nước, bị nghỉ "hưu non" do tinh giảm biên chế. Công việc trong thời buổi kinh tế thị trường, khả năng của anh không đáp ứng được nhu cầu nên "sếp" cho về làm kinh tế gia đình.
Anh Phú đâm ra chán nản, hay la cà quán sá nhậu nhẹt đến say mèm rồi về nhà hành hạ đánh đập vợ con. Ngay trong gia đình, con cái cũng dần tạo ra khoảng cách với bố. Dường như 2 đứa con cũng có ý coi thường khi suốt ngày bố loanh quanh ở nhà rồi đàn đúm rượu chè với bạn bè cùng cảnh thất nghiệp. Ngay chị Chi cũng không ít lần buông những câu nặng nhẹ, nói mát mẻ với chồng. Mặt khác, chị còn có thái độ vô hiệu hóa vai trò của anh trong gia đình.
Khi trò chuyện với cô Mai, chị Chi mới vỡ lẽ bản thân mình cũng là người gián tiếp đẩy chồng vào sâu con đường chè chén. Không chỉ vậy, trước khi tìm đến chuyên gia tư vấn, chị Chi đã bất ngờ biết được tâm sự của chồng. Hóa ra, anh Phú bị khủng hoảng bởi công việc đứt gánh giữa chừng trong lúc vợ ngày một thăng tiến, lên đến chức giám đốc, được nhiều người trọng vọng, nhờ vả. Chị Chi kể: "Đúng lúc tôi đưa cho anh ấy tờ đơn ly hôn, chồng tôi mới nói trong hờn trách "Đúng rồi, cô bỏ tôi đi, bây giờ cô hơn tôi nhiều quá, cô không coi tôi ra gì", tôi mới ngã ngửa người".
Theo lời cô Tuyết Mai, chị đã ngồi "đối thoại" trực tiếp với chồng, tìm ra con đường để cứu vãn gia đình. Chị đã khuyên anh nên tìm một công việc mới phù hợp với khả năng để làm. Cuối cùng, vợ chồng chị cùng hai con lại trở về những ngày hạnh phúc.
Không được suôn sẻ như trường hợp chị Chi, Yến đã phải bỏ chồng chỉ vì anh "hết thuốc chữa". Sinh ra trong một gia đình không lấy gì gọi là khá giả nhưng anh Sinh (ở Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) được mẹ nuông chiều từ lúc nhỏ, vì mới ra đời bố anh đã mất. Lấy vợ là người tỉnh lẻ, nên anh này càng tỏ ra trưởng giả hơn bao giờ hết. Anh uống rượu thường xuyên, hay đánh đập vợ con, gây sự với vợ chồng anh trai. Một dạo, say quá, anh "thoát y vũ" rồi ngật ngưỡng án ngữ ngay cửa ra vào chung với gia đình vợ chồng anh trai, lè nhè chuyện chia đất đai nhà cửa.
Có thời gian, uống rượu gặp gió độc bị cấm khẩu. Vợ chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho chồng. Chữa chạy khỏi, anh nói được nhưng không lưu loát như trước. Chị Yến kể: "Tôi cứ ngỡ sau lần đại nạn đó, anh ấy sợ đến già. Lúc nằm viện, bác sĩ điều trị cũng dọa cho một trận. Vậy mà không chừa, vẫn chứng nào tật ấy". Chị Yến còn tâm sự, hồi đi đẻ đứa thứ hai, lên bàn đẻ mà ông chồng vẫn ngồi quán uống say khướt, chị phải vượt cạn một mình.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Quang Việt
