Hôm ấy, sau khi đi thu gom dây điện thắp sáng về, Lê Văn Cợ rủ Võ Hữu Thắng vào nhà ông Võ Hữu Lương ở khe Gia, xóm Hoa Thám, xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) uống nước.
Một lúc sau, ông Lương đưa ra can rượu trắng 5 lít và bát thịt mèo. Lúc đó, bà Võ Thị Trinh (vợ ông Lương) cũng đến. Cả 4 người ngồi uống rượu. Sau 1 tiếng “hàn huyên”, can rượu 5 lít đã cạn, ông Lương tiếp tục đưa ra 1 chai rượu trắng loại ngon.
Ông Lương rót rượu mời Thắng, nhưng Thắng từ chối với lý do bị bệnh không uống nhiều. Thấy vậy, ông Lương bảo: “Tao vừa nhiều tuổi lại rót rượu mời, mày phải uống”. Thắng nói: “Uống thì uống”. Lúc này, bà Trinh đang ngồi bên cạnh, Thắng sờ ngực bà Trinh và nói: “Già rồi chắc không ghen nữa”.
Từ ngày 1/1/2005 đến ngày 30/4/2006, trong tổng số 786 bị cáo bị Tòa án hai cấp ở Hà Tĩnh đưa ra xét xử, có 371 bị cáo (chiếm 47,2%) xuất phát từ nông, ngư nghiệp. Trong đó, số đối tượng phạm tội sau khi đã sử dụng rượu, bia chiếm gần 60%. |
Ông Lương tiếp tục rót 2 chén và nói với Thắng: "Uống đi rồi về. Tao đi làm”. Thắng nói: “Mất lịch sự”. Ông Lương nổi nóng, 2 người xô đẩy nhau. Ông Lương đấm Thắng, Thắng cũng đấm vào mặt ông Lương.
Ông Lương cúi xuống lấy con dao để cạnh đâm Thắng trúng cằm và phần mềm ở cổ. Cả 2 vết thương đều làm rách da. Thắng xông vào xô ông Lương ngã xuống đất và giằng được dao.
Lúc này, con sâu rượu trong người đã hoàn toàn điều khiển Thắng. Tay phải cầm dao Thắng đâm nhiều nhát phía sau gáy và lưng làm ông Lương ngã gục và chết trên đường đi cấp cứu.
Võ Hữu Thắng đã phải nhận mức án 10 năm tù.
Do mối quen biết, anh Lê Cảnh Mạnh, ở xã Sơn Châu (Hương Sơn) đã vào nhà anh Hùng ở xóm 12, xã Sơn Trung (Hương Sơn). Lúc này, khoảng 19 giờ, Hùng bảo chị Cúc (vợ) dọn cơm ăn, đồng thời lấy rượu ra uống. Sau khi quan sát mâm cơm, Mạnh có ý coi thường nên đã xúc phạm Hùng, đồng thời còn ném vỡ bát ăn cơm..
Hùng không kìm nén được tức giận đã bưng chiếc ghế gỗ đang ngồi đánh mạnh vào đầu Mạnh. Hậu quả là Mạnh đã chết trên đường đi cấp cứu. Riêng Hùng phải vào tù với mức án 8 năm.
Chuyện khác ở một làng biển. Sau khi đi đánh cá về, một số người cùng thuyền trích ra 3 kg cá đưa về nhà anh Trương Văn Trung tại thôn Linh Tân, xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức uống rượu mừng; trong đó có Trương Văn Vinh. Sau khi uống hết 3 chai rượu, mọi người ra về, còn lại Trương Văn Sâm, Trương Văn Trung, Trương Văn Vinh và Lê Quốc Thọ tiếp tục uống rượu.
Uống xong lấy thêm chai nữa thì Trương Văn Trung vào giường nằm nghỉ. Lúc này, Vinh hỏi vay tiền chị Nhàn (vợ Trung). Chị Nhàn đưa cho Vinh 5 nghìn đồng, Vinh trả lại. Sau đó, Vinh mượn đèn pin nhưng vì trời còn sáng nên chị Nhàn không cho.
Vinh xúc phạm và dùng mũ đánh chị Nhàn. Trung trong nhà cầm dao đi ra nhưng ông Thọ can ngăn, ông Sâm và anh Thọ cùng Vinh ra về. Một lúc sau, Vinh quay lại nhờ Trung đưa về, nhưng Trung không chịu. Vinh cho rằng Trung nhút nhát.
Trung vào nhà lấy dao ra, thì Vinh bỏ sang nhà bà Lương (là mẹ Vinh). Trung cầm dao đuổi theo và đâm vào lưng làm Vinh ngã xuống. Trung đâm tiếp 1 nhát vào bên trái bụng Vinh. Vinh chết trên đường đến bệnh viện.
Còn Trương Văn Trung sau khi đâm chết Trương Văn Vinh đã về nhà lấy tiền rồi cầm dao bỏ trốn lên Nghĩa Đàn - Nghệ An, đến chiều ngày hôm sau thì bị bắt giữ. Trương Văn Trung đã phải trả giá cho hành vi côn đồ của mình, khi Toà án nhân dân tỉnh kết án 17 năm tù giam.
(Theo Tiền Phong)