![]() |
Kẻ đội lốt người tìm việc. |
Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, anh Thành biết người thanh niên đến cơ sở của mình nhận việc có tên là Dương Thanh Tước, sinh năm 1983, ngụ Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang. Tước đồng ý đưa anh Thành giữ CMND bản chính, hộ khẩu bản sao, giấy tạm vắng của mình. Sau khi thỏa thuận lương bổng, Tước được tuyển vào chân giao hàng.
Tại lò bánh mỳ, một số công nhân, trong đó có Tước, không có phương tiện đi lại nên anh Thành phải dành riêng hai chiếc xe Dame và Cup 87 để họ đi giao hàng. Sáng 11/11, xe chở hàng bị hỏng, anh Thành buộc phải đưa chiếc xe Future mới cáu của mình cho Tước. Sau khi lên xe, Tước đã chở cả sọt bánh mì một đi không trở lại.
Chợt nhớ mình vẫn giữ giấy tờ tùy thân của Tước, anh Thành mang ra kiểm tra. Theo Công An TP HCM, giờ anh mới phát hiện ảnh trên giấy chứng minh nhân dân của Tước không có dấu nổi, ảnh được đặt khá lỏng lẻo và ép lại sơ sài, rất có thể giấy CMND và người trong ảnh là hai "nhân vật" khác nhau. Anh Thành đến công an phường 10, quận 6 trình báo sự việc.
Một số trung tâm giới thiệu việc làm khác cho biết, Dương Thanh Tước từng đến nhiều văn phòng nhờ tìm việc với điều kiện “công việc giao hàng, nhưng phải có phương tiện đi lại của chủ”. Như vậy, rõ ràng đối tượng đã có âm mưu từ trước.