Do gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản nợ của mẹ, Li lên kế hoạch lừa gạt Zhu, một người bạn giàu có của anh ta. Theo SCMP, Li quen Zhu khi làm thực tập cho một công ty ở Thượng Hải và vẫn giữ liên lạc với anh này sau khi trở về quê nhà ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây.
Năm ngoái, Li kết nối để Zhu làm quen với người mẹ 51 tuổi của mình qua WeChat, người lấy tên giả là Lu Ye. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hẹn hò qua mạng. Mẹ Li lừa Zhu, nói sau này sẽ đến Thượng Hải gặp anh và kết hôn.
Bắt đầu từ tháng 4/2022 đến nay, mẹ Li đã lừa của Zhu hơn 800.000 nhân dân tệ (gần 110.000 USD). Mỗi lần, bà ta mượn 10.000 đến cả trăm nghìn tệ và chưa từng trả lại một lần nào, lấy lý do là người nhà bị ốm hay thẻ ghi nợ bị đóng băng.
Trong ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ do Shangguan News cung cấp, người mẹ nói với Zhu rằng bà ta cần 550.000 nhân dân tệ (75.000 USD), còn tuyên bố: "Em sẽ không bao giờ ở bên ai khác ngoài anh".
Zhu lúc này đáp: "Anh sẽ không để em ra đi trước", dù cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Mẹ Li bắt đầu chặn tài khoản của Zhu trên WeChat sau khi chàng trai 27 tuổi tỏ ra nghi ngờ và ngừng chuyển tiền cho bà ta. Hồi tháng 9, Zhu quyết định báo cảnh sát.
Tháng trước, sau một cuộc điều tra, mẹ con Li bị bắt tại nhà ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây.
Thông tin về vụ lừa đảo trên đã thu hút gần 5 triệu lượt xem trên Douyin, ứng dụng giống TikTok ở Trung Quốc đại lục, trong đó nhiều người tỏ ra sốc khi một vụ lừa đảo đầy sơ hở như vậy lại có thể thành công.
"Sao bà ấy có thể mượn được 800.000 tệ từ người đàn ông mà không cần gặp mặt trực tiếp nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng nhờ chàng trai nào mua hộ cốc trà sữa", một người bình luận. "Đến họ hàng cũng không cho tôi mượn cả số tiền lớn như thế", người thứ hai viết.
Tháng trước, một phụ nữ đã có gia đình ở miền đông Trung Quốc giả kết hôn với ba người đàn ông khác và lừa họ số tiền 660.000 nhân dân tệ (90.000 USD). Cô đã thoát khỏi vụ lừa đảo cho đến khi nói dối một "người chồng" chuyện đã sinh cho anh ta một cặp sinh đôi, nhưng lại không thể cho anh ta gặp mặt chúng.
Hướng Dương (Theo SCMP)