23h đêm 6/8, Công an TP Hà Đông, Hà Nội nhận được tin tại quán cà phê - karaoke của gia đình Vũ Văn Hiệp (37 tuổi, ở nhà 40, khối Xa La, phường Phúc La, TP Hà Đông) có sử dụng thuốc “lắc”.
Cảnh sát đã ập vào và phát hiện, bắt quả tang chủ quán cùng 11 thanh niên khác, trong đó có 3 cô gái đang ôm nhau nhảy như điên dại trong tiếng nhạc dội lên chát chúa.
Tại hiện trường, thu giữ tại chỗ 2 viên thuốc “lắc”, một ti vi, một đầu đĩa, hai loa và một âm ly là những phương tiện đám dân "bay" sử dụng để “lắc”.
3 cô gái sử dụng thuốc “lắc” quê ở Thanh Hoá, Lào Cai, đến Hà Đông làm thuê cho các quán cà phê, giải khát, cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội. 9 dân "bay" nam đều trú tại Hà Đông.
Theo điều tra ban đầu, Hiệp đứng ra mua "hàng" cho các thanh niên để cùng bay. Tối hôm đó, Hiệp đưa 3 triệu đồng cho một gã đàn em đi lấy thuốc “lắc”, rồi rủ đồng bọn đến uống bia, “cắn lắc” và nhảy nhót.
Việt Dũng