![]() |
Quinn và Keane đã hòa thuận trở lại. |
Sau khi rời khỏi tuyển Ireland năm 2002, Keane đã gọi Niall Quinn là kẻ hèn nhát và giờ thấy rất hối hận với chuyện này. Khi đó, Keane đã điên tiết khi Quinn đứng về phía HLV McCarthy khi HLV này cáo buộc Keane giả vờ bị chấn thương.
Hiện nay, Quinn là Chủ tịch Sunderland, CLB mà Keane đang dẫn dắt. Tuy nhiên, cựu thủ quân MU khẳng định: "Tôi xin lỗi vì tôi cần phải thế chứ không phải tôi xin lỗi để kiếm một chỗ làm. Còn lâu tôi mới làm như thế. Tôi có những điểm khác với mọi người nhưng tôi cũng sẵn sàng xin lỗi nếu tôi phạm sai lầm".
Theo The Sun, với người thày cũ Ferguson, Keane cũng dành rất nhiều lời tốt đẹp để ca ngợi. Keane nói: "Ông ấy đã mong tôi gặp nhiều may mắn. Tôi cảm thấy rất thoải mái với cách ông ấy luôn đứng về phía cầu thủ, bảo vệ và chăm sóc họ". Trong những ngày cuối chia tay MU, Keane đã chê bai sự lười biếng và thiếu khát vọng của Alan Smith, John O’Shea, Kieran Richardson, Liam Miller và Darren Fletcher.
Nhưng với cựu HLV trưởng đội tuyển Ireland, Mick McCarthy, Keane kiên quyết không xin lỗi. Keane từng nói với HLV này rằng: "Tôi không đánh giá ông như một cầu thủ, tôi không đánh giá ông như một HLV và cũng không như một con người".
B.M.