![]() |
Hết rồi, thời lãng mạn. |
Không còn những bó hoa hồng Hà Lan trị giá hàng trăm bảng, không còn những món quà xa xỉ và cũng hết rồi những lời nói ngọt ngào, tất cả hình ảnh về vị hôn phu dịu dàng và chịu chơi sụp đổ trong đôi mắt nhoà lệ của Coleen. Chạy ra khỏi quán bar Alderley Edge tại Chesire trong sự ngỡ ngàng của đám bạn cùng vô số thực khách, Coleen không ngờ Rooney có thể cư xử một cách vũ phu như vậy, chỉ vài ngày sau khi cô tròn 19 tuổi.
Mọi chuyện khởi đầu thật "êm ả" như bao buổi chơi đêm khác của cặp đôi "hot" nhất nước Anh. Cùng 3 "cạ cứng" Ferdinand, Wes Brown và Roy Carrol, thần đồng nước Anh và vị hôn thê bước vào khu VIP của hộp đêm Alderley Edge "giải sầu" sau trận thua thê thảm trước Norwich. Chỉ sau vài câu chuyện phiếm, đột nhiên Rooney và Coleen to tiếng với nhau mà nguyên nhân chính, theo một người bạn của 2 người, là cô nàng lại nhắc đến những lần "đi đêm" của Rooney với các cô gái làng chơi trước đây. "Cô ấy đã gào lên rằng 'anh không những phản bội tôi mà còn có thể đổ bệnh cho tôi nữa!'"
Một doanh nhân ngồi gần bàn siêu sao này cũng khẳng định với The Sun về vụ xô xát của Rooney: "Rõ ràng là họ cãi nhau rất hăng và đột nhiên Rooney trừng mắt, túm tóc và giáng cho cô ấy một cái tát. Tất cả hiện ra ngay trước mắt tôi". Ngay lập tức, các đồng đội đã phải túm lấy Rooney và lôi anh chàng ra ban công để "hạ hoả". Về phần Coleen, sau phút sững sờ, cô nàng bật khóc như mưa và được bạn bè đưa về.
![]() |
Rooney gọi điện xin lỗi Coleen. |
Ngay sáng hôm sau, Coleen đã bay sang đảo Cyprus để chụp hình cho tạp chí Vogue và chẳng thèm liên lạc lại với vị hôn phu. Thế nhưng, dường như đã hối hận, Rooney liên tục gọi điện và khẩn cầu Coleen tha lỗi. Theo người trợ lý của tạp chí Vogue thì "cô ấy cũng có vẻ xuôi xuôi". Trong lúc đó, HLV Ferguson, người hiếm khi can thiệp vào chuyện đời tư của các học trò, đã gọi anh chàng Rooney lên văn phòng để "xạc" một trận ra trò. Một nhân viên của MU xác nhận: "Fergie tỏ ra rất giận dữ vì những scandal của Rooney ngoài sân cỏ. Ông yêu cầu Rooney giải thích và cảnh cáo cậu ấy một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, CLB sẽ không phạt tiền Rooney bởi chuyện này xảy ra trong 2 ngày nghỉ của cầu thủ".
K.L.