Rooney tỏ rõ thái độ bực tức khi không được chơi hết trận. Ảnh: Reuters. |
Thi đấu không thực sự hiệu quả nên Rooney phải ra sân nhường chỗ cho Michael Owen. Bực tức vì không được chơi hết trận, tiền đạo 24 tuổi còn có lời qua tiếng lại với fan của Besiktas chế giễu anh tại khu vực kỹ thuật, thúc giục những nhân viên an ninh đi nhanh lên và sau đó ném mạnh giày xuống đất.
"Wayne không bao giờ hài lòng khi bị thay ra. Cậy ấy là mẫu cầu thủ sung sức và luôn muốn chơi hết trận đấu. Trong suốt một giờ đầu, Wayne đơn độc trên hàng công nên tôi muốn rút về. Tôi đã có kế hoạch thay người từ trước nên tung Berbatov và Owen vào sân. Michael cũng cần phải ra sân để chứng tỏ mình nữa", HLV Ferguson giải thích lý do thay Rooney. Ông có nghe nói về vụ đấu khẩu giữa Rooney và các fan Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không tận mắt chứng kiến.
Hậm hực ngồi vào chỗ, chàng Shrek ném mạnh giày xuống đất tỏ ý không hài lòng. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, dưới sức ép của 32.000 khán giả đội chủ nhà Besiktas, đương kim vô địch nước Anh chơi bế tắc suốt trong hiệp đấu đầu tiên. Thế bế tắc chỉ được giải tỏa khi Paul Scholes đánh đầu vào góc xa ghi bàn ở phút 77 và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp thầy trò HLV Ferguson rời "chảo lửa Istanbul" với 3 điểm quý giá.
Ngoài những tiếng la ó tạo ra không khí căng thẳng, fan Thổ Nhĩ Kỳ còn sử dụng bút laser chiếu vào các cầu thủ MU để làm họ mất tinh thần. "Tôi nhìn thấy ánh đèn laser nhắm về phía Jonny Evans suốt hiệp một, may mắn là cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm và chấm dứt việc quấy rối đó. Thật tuyệt khi chiến thắng trên sân khách. Đây là thử thách không nhỏ vì không khí ở đây khủng khiếp, đáng sợ", nhà cầm quân Scotland cho biết thêm.
Hoàng Trang