![]() |
|
Bóng đá thế giới suýt mất một tài năng. |
Wayne Rooney lập luận: "Tôi bận túi bụi trong cả tuần. Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi lăn lộn trên sân tập và không thể về nhà trước 9h30 tối, quá muộn để tụ tập với bạn bè. Cuối tuần là khoảng thời gian bạn bè có thể gặp mặt thì tôi lại phải tập trung cho các trận đấu căng thẳng. Và sau mỗi trận, tôi hoàn toàn kiệt sức và không thể đi chơi được. Cứ như vậy, trong khi bạn bè đi xem phim hay đi dạo ngoài phố, thì tôi luôn phải giữ đôi giày đá bóng ở chân. Tôi biết để trở thành một cầu thủ giỏi thì phải cố gắng nhiều nhưng thực tế thật khó khăn".
Thần đồng 18 tuổi tiếp lời: "Nhiều khi tôi không muốn đi tập và quyết tâm làm một cái gì đó mà mình muốn, nhưng bố mẹ tôi khuyên rằng nếu con muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì con cần phải hy sinh. Sau đó, bố mẹ lại chở tôi đến sân tập. Cuộc sống cứ như vậy, hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác, hết mùa bóng này sang mùa bóng khác. Tôi thèm được như các bạn mình".
Hoàng Lịch
