Bê bối mới của Rooney xảy ra trước khi chân sút 33 tuổi trở về Anh nghỉ Giáng sinh và đón năm mới cùng gia đình nhưng mới bị phanh phui. The Sun đưa tin, chàng Shrek say xỉn, chửi thề và kích hoạt chuông báo động tại một cửa ra vào sân bay nên bị nhân viên an ninh tạm giữ. Rooney sau đó được tại ngoại khi nộp tiền bảo lãnh. Ngày 4/1, tiền đạo người Anh đã trả 25 USD tiền phạt.
Người phát ngôn của Rooney cũng xác nhận tin này: "Wayne Rooney bị bắt và tạm giữ ở sân bay Dullets sau chuyến bay dài từ Arab Saudi, nơi anh ấy có chuyến công tác kéo dài một ngày. Trong suốt chuyến bay, Wayne uống thuốc ngủ theo đơn cùng chút cồn nên bị mất phương hướng khi hạ cánh. Anh ấy bị cảnh sát đưa đi, phạt lỗi hành vi nhẹ và được thả ra sau đó. Mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa".
Tối 6/1, CLB DC United cũng đưa ra thông báo liên quan tới bê bối của Rooney. "Chúng tôi hiểu rằng truyền thông rất quan tâm tới chuyện này nhưng đây là vấn đề cá nhân, nội bộ giữa Wayne và DC United sẽ tự dàn xếp", người phát ngôn của đội bóng cho biết.
Mùa thu năm 2017, Rooney dính bê bối uống rượu lái xe chạy quá tốc độ và chở "gái lạ" trong lúc bà xã Coleen đang mang bầu em bé thứ tư. Khi đó, ngôi sao đang khoác áo Everton bị phạt hai tuần lương, treo bằng lái hai năm, lao động công ích 100 giờ và phải tới trại cai nghiện. Hôn nhân của cựu tiền đạo MU cũng trục trặc suốt vài tháng.