Ngay sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Croatia khép lại, Ronaldo cùng các đồng đội không vội lao vào màn ăn mừng cuồng nhiệt. Thay vào đó, cả đội tập trung ở giữa sân thực hiện nghi thức tưởng nhớ người đồng đội xấu số - cầu thủ Diogo Jota. Ronaldo đứng giữa, giơ cao chiếc áo số 21 - số áo gắn liền với Diogo Jota khi thi đấu tại đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo giơ cao chiếc áo số 21 của Diogo Jota cùng các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha sau trận đấu hôm 2/7 (giờ địa phương) trên sân BMO Field tại Toronto, Canada. Ảnh: Reuters
Ronaldo sau đó mặc chiếc áo lên người và được trông thấy lấy tay lau nước mắt. Đáng chú ý, Ronaldo vẫn tiếp tục mặc chiếc áo này trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khi anh giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Trên Instagram cá nhân với 670 triệu người theo dõi, Ronaldo cũng đăng tải bức ảnh anh giơ cao số áo 21 bên cạnh các đồng đội kèm chia sẻ: "Chúng tôi đã giành chiến thắng cho chúng tôi, cho Diogo và cho Bồ Đào Nha. Tiến lên".
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu lịch sử, Ronaldo bày tỏ việc cả đội luôn nhớ đến người đồng đội quá cố: "Chúng tôi biết ngày này có ý nghĩa gì. Chúng tôi đã chiến thắng vì Diogo, vì chúng tôi, vì Bồ Đào Nha. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Hôm nay, trước trận đấu, cả nhóm chúng tôi cùng nói về sự trùng hợp kỳ lạ của cuộc sống, thật không thể tin được. Điều này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ vì chúng tôi đã thắng trận đấu".
Ronaldo lau nước mắt khi mặc chiếc áo mang số 21 gắn liền với cầu thủ Diogo Jota. Ảnh: AFP
Theo The Sun, trước giờ bóng lăn, hình ảnh của cố cầu thủ Diogo Jota cũng được chiếu trên các màn hình khổng lồ tại sân vận động BMO Field ngay sau màn hát quốc ca. Trận Bồ Đào Nha - Croatia diễn ra đúng một năm sau khi cầu thủ Jota thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào ngày 3/7/2025. Ronaldo và Diogo là bạn bè thân thiết cả trên đấu trường quốc tế lẫn ngoài sân cỏ.
Khoảnh khắc Ronaldo tưởng nhớ đồng đội cũ sau chiến thắng trên sân cỏ khiến nhiều khán giả xúc động. "Cristiano Ronaldo vừa khóc vừa chỉ tay lên trời trong khi mặc chiếc áo của Diogo Jota. Điều này dành cho Jota", "Thật sự tôi đã rơi nước mắt", "Khả năng lãnh đạo và sự tôn trọng sâu sắc mà Ronaldo thể hiện hôm nay là không gì sánh kịp. Giữ gìn ký ức về Diogo Jota trên sân khấu lớn nhất. Anh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên",... là một số bình luận xuất hiện trên mạng xã hội X.
Diogo Jota sinh năm 1996 tại Bồ Đào Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Paços de Ferreira trước khi chuyển đến Atlético Madrid và sau đó là Wolverhampton Wanderers. Năm 2020, Diogo Jota ký hợp đồng với Liverpool, nơi anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng với tốc độ, kỹ năng và khả năng ghi bàn. Anh đã giúp Liverpool vô địch Premier League mùa trước. Diogo từng 49 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và cùng đội tuyển đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League năm ngoái.
Cố cầu thủ Diogo Jota bên vợ và ba con.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha qua đời vào tháng 7/2025 ở tuổi 28, sau khi chiếc Lamborghini Huracan anh thuê gặp tai nạn trên một tuyến cao tốc tại Tây Ban Nha vào rạng sáng. Khi đó, Jota đang cùng em trai Andre Silva di chuyển tới Santander để bắt phà sang Anh, do anh được khuyến cáo không nên đi máy bay sau ca phẫu thuật phổi trước đó. Cảnh sát Tây Ban Nha nhận định nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến việc chạy quá tốc độ. Sau va chạm, chiếc xe bốc cháy khiến cả hai nạn nhân thiệt mạng.
Chiến thắng của Bồ Đào Nha có đóng góp lớn của Ronaldo với bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68, trước khi Goncalo Ramos ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ 90+4. Kết quả này đưa thầy trò HLV Roberto Martinez vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong màn so tài được chờ đợi giữa hai đại diện bán đảo Iberia.
Duk Sun (Theo The Sun)