![]() |
Sau cơn mưa, hàng chục ngàn người đến Nhà thờ Đức Bà, TP HCM đón Giáng sinh. |
Tại TP HCM, cơn mưa bất thường dai dẳng ập xuống suốt từ 17h đến tận 22h nhưng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động mừng Noel. Trước đó, ngay từ 15h, không khí Noel đã tràn ngập tại các giáo xứ, họ đạo trên toàn thành phố.
Đường Phạm Thế Hiển, đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến nhà thờ Bình An dài hơn 1 km, hai bên đường được trang hoàng rực rỡ ánh đèn màu và gần 100 hang đá, cây thông, ông già Noel. Đoạn đường này nhiều năm qua đã trở thành điểm vui chơi và tham quan của hàng ngàn người.
Điểm mới năm nay ngoài việc nhà dân hai bên đường tự trang trí những hang đá, ông già Noel, Giáo hạt Bình An đã tổ chức thành cuộc thi “Thiết kế hang đá mừng Chúa Giáng sinh”.
Để bà con giáo dân được đi lại, vui chơi thuận tiện, chính quyền các phường 6, 7 (quận 8, TP HCM) đã bố trí lực lượng bảo vệ và phân luồng xe, biến “phố hang đá” thành một điểm văn hóa đặc sắc thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, vui chơi trong đêm Giáng sinh.
Tại Giáo hạt Xóm Mới, không khí đón mừng Noel cũng không kém phần tưng bừng với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Hạt trưởng Hạt Xóm Mới vui vẻ cho biết: “Noel năm nay là năm có nhiều niềm vui và ý nghĩa nhất. Vui vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào giáo dân ở hầu hết các xóm đạo, giáo xứ đều có đổi thay và đi lên thấy rõ. Bộ mặt của nhiều khu dân cư trong các xóm đạo, giáo xứ cũng được thay đổi từng ngày, tạo cho người dân có một niềm tin vào cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một không khí phấn chấn, vui tươi hơn”.
Dòng người và xe cộ không ngớt đổ về các tuyến đường trung tâm TP HCM. Nhà thờ Đức Bà và Trung tâm Văn hóa Công giáo được chọn là hai địa điểm tổ chức thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Thánh lễ lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Văn hóa Công giáo với khoảng 10.000 người đã phải dời vào trong hội trường và cử hành lúc 20 giờ 30, thay vì 19 giờ.
Trong không khí ấm áp của đêm Giáng sinh, Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận TP HCM đã cử hành thánh lễ với các nghi thức ban phúc lành và an bình đến cho muôn người, muôn nhà.
Sau phần thánh lễ, các ca đoàn trong giáo phận đã biểu diễn nhiều tiết mục trong chương trình ca nhạc Giáng sinh, tạo nên một không khí ấm cúng, chan hòa của đêm Noel. Dù phải đội mưa đến dự thánh lễ, nhưng ai nấy đều vui vẻ phấn chấn.
Tại quận 11, TP HCM, hàng ngàn người đã tề tựu tại quảng trường Âu Lạc- Đầm Sen để thưởng lãm và nếm hương vị độc đáo của chiếc bánh Buche không lồ, dài 20,7m, đường kính 1,1m, nặng 4,5 tấn (bánh Noel hình khúc cây) do cơ sở bánh ngọt Hỷ Lâm Môn và Công viên Văn hóa Đầm Sen phối hợp chế tác trong nhiều ngày.
Tại Hà Nội, Noel năm nay thời tiết không rét đậm như mọi năm nên lượng người đổ ra đường nhiều hơn. Trẻ em xúng xính trong những bộ đồ ông già tuyết đỏ chót, còn thanh niên cũng rất “hiện đại” với những chiếc mũ dài.
Rất nhiều chương trình ca nhạc chủ đề Giáng sinh được tổ chức với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc trẻ là điểm thu hút đông đảo thanh niên thành phố.
Hai chương trình đáng chú ý nhất là “Noel trắng” tại công viên nước Hồ Tây và “Noel sôi động” tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ. Không chỉ các tụ điểm ca nhạc mà tất cả mọi nhà hàng, khách sạn lớn đều đã được đặt kín chỗ từ các hôm trước. Ngay cả những quán ngoài vỉa hè, thường vẫn hiu hắt vào những đêm đông lạnh thì lúc này cũng đã chật kín khách.
Để niềm vui trong đêm Giáng sinh được nhân rộng, chương trình đón mừng Chúa hài đồng tại Nhà thờ Lớn được tổ chức ngay tại quảng trường rộng phía trước nhà thờ để đông đảo người dân có thể cùng tham gia, tránh tình trạng quá tải thường xảy ra trước đây.
Càng về khuya, lượng người đổ về Nhà thờ Lớn càng đông nhưng trong trật tự, hân hoan và thành kính. Mặc dù rất đông người dân xuống phố đón Giáng sinh, nhưng nhìn chung tình hình an ninh trật tự khá ổn định. Lực lượng công an được tăng cường nên ít xảy ra ùn tắc. Đêm Giáng sinh ở Hà Nội đã diễn ra an lành trong mối đoàn kết lương giáo.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)