Trên trang cá nhân hôm 16/1, Romeo đăng tải hai bức ảnh chụp cho GQ Korea. Chàng trai 19 tuổi khoe cơ bắp, mặt lạnh lùng với gile demin thể hiện sự nam tính trong một bức ảnh và mềm mại hơn với sơ mi ren xuyên thấu ôm sát người ở ảnh còn lại.
Cả Becks và Vic đều đăng ảnh làm mẫu mới nhất của con trai thứ hai và không ngại ngần bày tỏ hãnh diện. "Wow, tự hào quá Romeo", cựu ca sĩ nhóm Spice Girls bình luận ảnh của cậu hai. Becks cũng viết: "Wow, ảnh bìa tuyệt quá, yêu con". Đây là lần thứ hai Romeo lên bìa tạp chí. Tròn một năm trước, chàng trai trẻ lần đầu xuất hiện trên bìa tờ L'Uomo Vogue và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều fan của nhà Becks đều có chung nhận xét cậu hai giống cả bố và mẹ trong hai bức ảnh làm mẫu mới nhất.
Vài tháng trước, Romeo ký hợp đồng quảng cáo trị giá 1,2 triệu bảng cho nhãn hiệu thể thao Puma và trở thành người giàu nhất trong số các con nhà Becks. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Romeo cũng theo con đường đá bóng của bố khi có trận ra mắt trong màu áo Fort Lauderdale tháng 9 năm ngoái. Chàng trai nhà Becks được dự đoán khả năng tỏa sáng trong làng thời trang nhiều hơn trên sân cỏ, sẽ nổi trội nhất trong số ba con trai nhà Beckham.
Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá Anh David Beckham và cựu ca sĩ nhạc pop Victoria Adams. Cậu hai nhà Becks làm mẫu ảnh từ năm 11 tuổi khi hợp tác với nhãn hiệu Burberry. Romeo giống mẹ Vic nhất về ngoại hình, thích cả thời trang và thể thao, có gu ăn mặc cá tính, nổi trội nhất nhà ngay từ nhỏ. Chàng trai trẻ từng tập bóng đá trong học viện đào tạo trẻ của Arsenal - CLB mà cậu hâm mộ nhất. Sau đó, Romeo chuyển sang tập tennis, từng được tay vợt đồng hương nổi tiếng Andy Murray hướng dẫn trước khi quay lại với niềm đam mê trái bóng tròn. Romeo cũng mê xăm hình giống bố và đã có một số hình vẽ trên cơ thể.
Cậu hai nhà Becks đang hẹn hò người mẫu đồng hương Mia Regan. Đôi trẻ cùng 19 tuổi bên nhau hơn hai năm nay. Bạn gái Romeo nhiều lần đi chơi cùng gia đình Becks và làm mẫu quảng bá một số bộ sưu tập thời trang của Vic.
Hoàng Trang (Theo Huffingtonpost)