Romeo vào sân từ ghế dự bị, lập công ở phút bù giờ thứ ba ấn định chiến thắng 3-2 cho đội dự bị Brentford trước Wealdstone. Đây là bàn thắng đầu tiên của cậu hai nhà Becks kể từ khi chơi cho Brentford B theo hợp đồng cho mượn từ Inter Miami B đầu tháng Một. Sau khi ghi bàn, tiền vệ sinh năm 2002 dang tay, giơ nắm đấm và mừng bàn thắng cuồng nhiệt trước khi các đồng đội chạy tới chia vui mừng suất đi tiếp.
Theo Daily Mail, Beck không thấy có mặt trên khán đài trong trận đấu hôm qua dù anh thường được trông thấy tới cổ vũ cậu con trai thứ hai từ những ngày đầu Romeo sang Brentford B. Trước khi chàng trai nhà Becks đánh đầu tung lưới đối phương mang về chiến thắng quan trọng, đội dự bị Brentford vượt lên dẫn trước 2-0 nhưng sau đó Wealdstone ghi liền hai bàn gỡ hòa.
Romeo Beckham gia nhập đội dự bị Brentford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hồi tháng Một. Trước đó, tiền vệ trẻ tuổi tập luyện cùng đội bóng trong thời gian giải nhà nghề Mỹ kết thúc mùa giải. Trong trận đấu ra mắt hôm 10/1, cậu hai nhà Becks bị HLV đối thủ chế giễu và vô tình bị trọng tài vung tay trúng mặt. Romeo thường xuyên được đưa vào sân từ ghế dự bị và ít nhiều gây ấn tượng với HLV, người hâm mộ.
Ngay cả HLV đội một Brentford - Thomas Frank - cũng để mắt tới Romeo, khẳng định chàng trai nhà Becks được ký "là có lý do" chứ không phải vì cái tên Beckham sau lưng áo. "Romeo là một cầu thủ giỏi, dĩ nhiên cậu ấy mang một cái họ nổi tiếng, một tên tuổi lớn làng bóng đá. Nhưng bản thân Romeo cũng là một cầu thủ có tiềm năng. Bạn không thể và không nên so sánh cậu ấy với bố cậu ấy", HLV Thomas Frank cho hay.
Ngoài sự nghiệp cầu thủ bắt đầu được ghi nhận, Romeo Beckham còn là một người mẫu. Chàng trai thứ hai nhà Becks cũng có tình yêu đẹp với bạn gái đồng hương Mia Regan. Ngày Valentine, Romeo đăng ảnh tình tứ bên người mẫu cùng tuổi, thổ lộ tình yêu với nàng.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)