Đầu tiên, Tom Hicks muốn mua trọn cổ phần của Gillett để trở thành ông chủ duy nhất ở sân Anfield nhưng bị người đồng sở hữu từ chối. Hơn nữa, suốt từ giai đoạn lượt về đến nay, Hicks luôn muốn tống cố Giám đốc điều hành Parry vì theo ông, Parry là kẻ bất tài, không xứng đáng với trọng trách được giao phó.
![]() |
Gillett, Parry và Hick, ba nhân vật chính gây bất đồng nội bộ. |
Parry cũng không phải tay vừa khi ông tuyên bố thản nhiên: "Tôi đang làm tốt công việc của mình và không đi đâu cả". Parry có cơ sở để vênh váo như vậy bởi ông là cánh tay phải đắc lực của Gillett. Không những thế, Parry còn công khai chỉ trích Hicks vì đã xúc phạm Gillett và luôn tìm mọi thủ đoạn để độc chiếm chức chủ tịch CLB.
Hicks cũng có những mánh khóe của riêng mình. Ông đã bới ra vụ Harry chính là người xui ông và Gilletts nên chọn cựu HLV đội tuyển Đức Klinsmann về thay thế Benitez, người mà Parry coi là chỉ là HLV hạng xoàng ở châu Âu. Bên cạnh đó, cuộc gặp gỡ giữa hai ông chủ Liverpool với "Klinsi" cũng do một tay của Parry sắp đặt.
Đây là chiêu bài cực kỳ khôn ngoan của Hicks. Sau khi Liverpool hiên ngang vào bán kết Champions League (đánh bại Arsenal 4-2), vị HLV người Tây Ban Nha đang được người hâm mộ ở Liverpool xưng tụng như một thánh nhân. Chơi khăm Benitez lúc này chẳng khác gì hành động thách thức các CĐV. Hicks tiết lộ chuyện Parry đâm sau lưng Benitez thực chất là muốn tận dùng làn sóng dư luận hòng gây sức ép tống cổ vị GĐĐH này khỏi Anfield.
![]() |
Benitez và Parry từ lâu đã không thèm nhìn mặt nhau. |
Bên cạnh đó, Hicks còn vỗ về Benitez khi ngợi ca ông là HLV hay nhất thế giới và luôn bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với ông. Thậm chí, Hicks còn "bơm" thêm vào khi nói rằng nếu không có sự can thiệp của ông, Gillett và Parry đã đuổi cổ Benitez khỏi Liverpool từ hồi tháng 2 và các CĐV nhà sẽ không được chứng kiến đội nhà góp mặt tại bán kết Champions League.
Benitez không khỏi sốc khi biết được những trò lố trong nội bộ của CLB. Nhưng với tính cách điềm đạm của mình, ông bình thản phát biểu: "Tôi không bất ngờ và cũng không quan tâm nhiều đến việc không phải của mình. Việc của tôi là dẫn dắt Liverpool giành vị trí thứ 4 tại Premier League và chinh phục Champions League".
Trong 4 năm dẫn dắt Liverpool, Benitez giúp "The Kop" hai lần góp mặt trong trận chung kết Champions League (2005, 2007). Tuy chưa thể đưa "Lữ đoàn đỏ" đoạt danh hiệu số một nước Anh nhưng ông luôn được các CĐV vùng Merseyside ủng hộ hết lòng. Bởi họ thừa hiểu, có Benitez, họ vẫn chưa thể cạnh trạnh nổi với MU, Chelsea ở nước Anh nhưng nếu không có Benitez, Liverpool sẽ chả là gì hết.
Anh Tuấn