Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: AP
Giới chức địa phương cho biết chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 208B Grand Caravan, số hiệu 5Y-CCA, đâm vào khu vực đồi rừng, cách thị trấn ven biển Diani khoảng 40 km, sáng 28/10. Nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi phát hiện xác máy bay cháy rụi cùng các thi thể không còn nhận dạng được.
Theo hãng hàng không Mombasa Air Safari, chuyến bay khởi hành lúc 5h30 sáng, chở 8 du khách người Hungary, hai người Đức và một phi công người Kenya. "Thật đáng tiếc, không có ai sống sót", đại diện hãng cho biết trong thông cáo.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song lực lượng cứu hộ báo cáo thời tiết tại khu vực gặp nạn rất xấu, mưa lớn và sương mù dày đặc. "Trời mưa từ rạng sáng, tầm nhìn rất kém", Ủy viên quận Kwale Stephen Orinde nói với BBC.
Quân đội Kenya tham gia cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: AP
Hãng hàng không cho biết phi công không liên lạc được với đài kiểm soát không lưu ngay sau khi cất cánh. Các nhân viên điều hành đã cố gắng liên hệ suốt 30 phút trước khi xác định vị trí máy bay.
Giám đốc điều hành Mombasa Air Safari, ông John Cleave, thông báo đội phản ứng khẩn cấp đã được điều động phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý hậu quả. "Trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", ông nói.
Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Kenya hiện có kết quả điều tra tai nạn hàng không thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Trước đó, hồi tháng 8, một máy bay hạng nhẹ của tổ chức từ thiện y tế Amref cũng rơi gần thủ đô Nairobi, khiến 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Xác máy bay vỡ vụn, cháy đen sau khi bị rơi sáng 28/10. Ảnh: AP
Chiếc máy bay gặp nạn hôm nay được sản xuất năm 2007, thuộc dòng Cessna Grand Caravan vốn được đánh giá là đáng tin cậy, theo tờ Star của Kenya.
Khu bảo tồn Maasai Mara, nơi máy bay dự kiến hạ cánh, nằm cách Diani khoảng hai giờ bay. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Phi, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến chiêm ngưỡng cuộc di cư của linh dương và ngựa vằn từ vùng Serengeti của Tanzania.
Tùng Anh (Theo NY Post)