Thông tin xuất hiện ngay trước cuộc họp tổng kết, mổ xẻ thành công thất bại của thể thao Việt Nam tại SEA Games do Tổng cục TDTT tổ chức vào sáng nay. Tuy nhiên, việc ông Tuấn nộp đơn xin từ chức chưa được đại diện VFF xác nhận.
Quyết định cuối cùng sẽ được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ quyết định trong thời gian sớm nhất.
![]() |
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Ảnh: ĐH. |
Với vai trò của một trưởng đoàn U23 Việt Nam tại SEA Games, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn có quyền quyết định mọi thứ, thậm chí là cả chuyên môn nhưng dấu ấn của ông lên đội bóng tại Indonesia rất mờ nhạt. Thậm chí, người ta còn ít thấy ông Tuấn có mặt cùng BHL trong những trận đấu của đội tuyển, có lẽ ông phải đi ngoại giao chăng. Tới khi U23 Việt Nam thất bại ê chề ở cuối giải đấu, gần như chẳng có cuộc họp rút kinh nghiệm nào được tổ chức.
U23 Thái Lan sau khi thất bại tại SEA Games, trưởng đoàn bóng đá của nước này đã đưa ra lời xin lỗi. Xin lỗi chẳng bao giờ là đủ để bào chữa cho những thất bại thất vọng, nhưng nó là động thái cần thiết thừa nhận những hạn chế của mình, xa hơn là xoa dịu dư luận.
Đằng này, ông Tuấn sau thất bại của tuyển Việt Nam, đã trốn mất tích, không một phóng viên nào gặp được ông để yêu cầu đưa ra lời giải thích hay đánh giá. Dám chắc rằng nếu Việt Nam thi đấu thành công, chính ông Tuấn sẽ chủ động tới gặp cánh báo chí.
Rõ ràng, có những vấn đề trầm trọng ở tuyển Việt Nam tại SEA Games 26, từ việc các cầu thủ bị ép phải chơi bóng bằng sở đoản đến việc ông HLV trưởng đang gặp khó về tâm lý... Hơn lúc nào hết ông Tổng thư ký VFF, kiêm trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cần phải thể hiện giá trị của mình, nhưng ông chẳng làm được điều đó.
Thậm chí trong cuộc họp mổ xẻ với VFF, ông Tuấn cũng chỉ nhận trách nhiệm chung chung về thất bại của U23 Việt Nam chứ không nhận lỗi mình đã không làm tròn trách nhiệm của một trưởng đoàn.
Theo điều lệ VFF khóa VI, người duy nhất có thẩm quyền đề xuất miễn nhiệm ông Tuấn là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và sau đó còn phải thông qua Ban chấp hành rồi ông Hỷ mới được ký quyết định chính thức.
Trong cuộc mổ xẻ thất bại sáng nay tại Tổng cục TDTT, chắc chắn ông Tuấn sẽ được đưa lên “bàn mổ” một lần nữa. Nếu thôi việc, ông Tuấn sẽ trở lại làm việc tại Tổng cục TDTT bởi trên thực tế, vị tổng thư ký này là cán bộ biệt phái được cấp trên điều động sang VFF từ đầu nhiệm kỳ V. Đây không phải là lần duy nhất một ông tổng xin từ chức. Năm 2005, sau sức ép lớn từ dư luận và báo chí về vụ đền bù hàng tỷ đồng vụ kiện của HLV người Pháp Letard, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn cũng nộp đơn thôi việc.
Mai Hương