Các ngôi nhà ở đây nằm nương theo thế từng cái cây, hòn đá, nên thỉnh thoảng trong một ngôi nhà nào đó có một hòn đá mọc lên cũng không lạ. Chất liệu xây dựng cũng toàn là gỗ, đất, đá và cây lá thiên nhiên, hiếm hoi lắm xi-măng mới xuất hiện nhưng cũng được ngụy trang như đất nện. Trong mênh mông thiên nhiên hoang dã ở bán đảo này, thỉnh thoảng xuất hiện một nhà tắm, nhà vệ sinh lộ thiên nhưng tiện nghi, kín đáo nằm giữa những hốc đá và cây rừng.
Ngay cả những hầm chứa rượu cũng tận dụng hơi lạnh tự nhiên của những hốc đá để thiết kế. Những đồ dùng trong resort “Robinson” như gáo múc nước, bát đựng thức ăn, muỗng nĩa bằng muỗng dừa, gỗ dừa, đất nung... cũng phải tuân thủ nguyên tắc thân thiện với thiên nhiên. Tay nắm cửa, đồ chặn giấy... cũng được làm từ những quả dừa điếc. Giỏ đựng được làm bằng cói, lát. Nhựa và nilông bị cấm cửa ở nơi này vì không tái sinh được... Rác thải đều được tái chế thành phân bón hữu cơ cho những vườn rau sạch làm thức ăn hằng ngày cho du khách... Đó là một làng quê mộc mạc VN với những ngôi nhà gỗ, mái lá quen thuộc, những vật dụng, những vườn rau trái bình dị, thân quen và cả nếp sống hài hòa với thiên nhiên...
Xuất hiện mới chỉ từ năm 2004, Evason Hideaway đã được giới thiệu trên nhiều tạp chí du lịch nước ngoài như bìa tạp chí Tatler, được xếp hạng trong 101 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2006.
(Theo Tuổi Trẻ)