![]() |
Khoác áo Tottenham là sai lầm lớn nhất của Rebrov. |
31 tuổi, Rebrov về lại mái nhà xưa Dinamo Kiev với tư cách cầu thủ tự do. 5 năm trước, anh hăm hở chinh phục châu Âu với mức giá kỷ lục trong lịch sử Tottenham: 11 triệu bảng. Rebrov đã đánh mất những năm tháng đẹp nhất trong đời cầu thủ tại London mà không thể tìm ra được lời giải thích xác đáng. Thế nhưng, người bạn thân của anh, Andriy Shevchenko thì hiểu điều đó. Anh cho rằng chính CLB Tottenham đã có lỗi trong việc huỷ hoại sự nghiệp của Rebrov.
"Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng Rebrov là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu. Tottenham không phù hợp với anh ấy và Rebrov đã không được các HLV ở đó trọng dụng. Thật buồn", Sheva tâm sự.
Còn nhớ, sau khi bộ đôi Shevchenko - Rebrov khiến cả châu Âu kinh hoàng hồi cuối thập niên 90, Rebrov từng ghi được tới 19 bàn thắng cho Kiev tại Champions League, rất nhiều đại gia đã săn đón 2 người. Trong khi Sheva cân nhắc rất cẩn thận trước khi khoác áo AC Milan thì Rebrov lại vội vã gật đầu với Tottenham. Tại London, anh nhanh chóng vỡ mộng dưới thời HLV George Graham và mất hẳn phong độ đỉnh cao. Chán nản với "món hàng Ukraine", ban lãnh đạo sân White Hart Lane đem anh cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce mượn vào năm 2003.
Khi trở lại nước Anh, Rebrov bị cắt hợp đồng và đành đầu quân cho đội bóng hạng nhì West Ham. Thế nhưng, Rebrov cũng nhanh chóng nhận ra mình không có trong kế hoạch của West Ham khi CLB thăng hạng vào mùa giải tới. Sau 5 năm phiêu bạt tại Tây Âu, Rebrov lặng lẽ xách valy trở về Kiev. CLB cũ mở rộng vòng tay với anh khi đề nghị với Rebrov một bản hợp đồng 3 năm.
"Tôi rất vui khi trở lại. Tâm hồn tôi thuộc về nơi đây", Rebrov nói ngắn gọn với ESPN.
Như nhiều chuyên gia nhận xét, Rebrov thuộc mẫu cầu thủ chỉ chơi tốt khi được gắn bó với "gốc rễ" của mình. Anh đã sai lầm khi đi tìm vinh quang tại mảnh đất hào nhoáng nhưng quá xa lạ. Điều đáng buồn là khi nhận ra điều đó, Rebrov đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
L.X.