![]() |
Chủ tịch Perez: "Chúng tôi đã đi sai đường". |
Cuối cùng, chủ tịch Perez cũng phải công nhận nguyên nhân của những thất bại liên tiếp của Real là do CLB đã không có chiến lược đúng đắn: "Từ tháng 5 năm ngoái, dường như đã có điều gì không ổn xảy đến với chúng tôi. CLB đã đi sai hướng trong chiến lược phát triển của mình. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải thay đổi tất cả trong năm 2006".
Tiếp quản chức Chủ tịch Real từ năm 2000, Perez đã thay đổi bộ mặt sân Bernabeu với chính sách "Mỗi năm một siêu sao". Tuy nhiên, những thành công của Dải thiên hà bắt đầu chấm dứt sau khi Real sa thải HLV Vicente del Bosque, người từng mang về cho họ cả chức vô địch quốc gia lẫn Champions League. Kể từ mùa hè năm 2003 tới nay, đã có 5 đời HLV đến rồi đi tại sân Bernabeu mà nạn nhân mới nhất chính là chiến lược gia Brazil Luxemburgo.
Không thành công trên sân cỏ nhưng Real dưới thời Perez lại rất phát đạt trên thương trường. "Kền kền trắng" đã vượt qua MU để trở thành đội bóng giàu nhất thế giới với thu nhập năm 2005 lên tới 190 triệu bảng Anh.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV người Brazil đã phàn nàn rằng Real không cho ông đủ thời gian để vực dậy Real: "Nếu họ hiểu tôi, họ phải biết rằng tôi có đủ khả năng để đưa CLB tới chức vô địch châu Âu cũng như La Liga. Vấn đề là ban lãnh đạo đã không để cho tôi có thời gian để thay đổi. Tôi không thua mà chính là họ đã không để cho tôi thắng".
Trong trận đấu cuối cùng của năm 2005 diễn ra đêm qua, Real lại một lần nữa bẽ mặt khi bại trận 1-2 trước Racing Santander ngay trên sân nhà Bernabeu.
L.X.