Tương lai của Ashley Cole vẫn là một dấu hỏi. |
Ashley Cole là mục tiêu săn đuổi của HLV Jose Mourinho từ cuối mùa giải trước để lấp vị trí yếu nhất trong đội hình The Blues. Sau sự ra đi của Asier Del Horno sang Valencia vào tuần trước, sự "thèm khát" của nhà cầm quân Bồ Đào Nha càng tăng lên mạnh mẽ. Ông Mourinho thú giục ban lãnh đạo Chelsea nhanh chóng nối lại các cuộc thương lượng với Arsenal.
Tuy nhiên, theo AFP, Real đang âm mưu nẫng tay trên đương kim vô địch Premiership trong vụ này. Trước đó, CLB của tỷ phú Abramovic đã đưa ra mức giá 16 triệu bảng để giải phóng Ashley Cole khỏi hợp đồng với Arsenal. Tuy nhiên, khi cuộc kỳ kèo đang diễn ra giữa hai CLB London, có thể, "gã nhà giàu thích chơi trội", Real, sẽ nhanh tay chộp được hậu vệ trái này với một khoản lót tay hợp lý cho đội bóng sở hữu sân Emirates.
Bản thân HLV Wenger cũng không muốn "tiếp đạn cho địch" khi bán Ashley Cole cho đối thủ Chelsea. Vì vậy, với một mức giá có thể chấp nhận, "giáo sư người Pháp" sẵn sàng chơi "người bạn cùng thành phố" một vố ngay trước mùa giải mới khởi tranh.
Nếu như vậy, nhiều khả năng sẽ có đồng thời hai "pháo thủ" rời thủ đô London để gia nhập đội quân kền kền khi mới đây, tiền đạo Jose Antonio Reyes của Arsenal vừa bày tỏ ý muốn quay lại quê hương thi đấu. Cầu thủ 22 tuổi này cho biết: "Các cổ động viên của Arsenal đã ủng hộ tôi rất nhiều từ khi tôi tới đây. Tuy nhiên, tôi tự thấy không thích hợp với cuộc sống ở Anh, tôi không dùng được tiếng Anh cũng như không phù hợp với thời tiết ở đây".
Hiện tại, sau nhiều năm gắn bó với sân Bernabeu, Roberto Carlos đang tính toán khả năng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho CLB Fenerbahce. Để thay thế hậu vệ kỳ cựu này, ngoài Ashley Cole, cầu thủ đang khoác áo Lyon, Eric Abidal, cũng là sự lựa chọn có thể chấp nhận với HLV Capello.
N.Q.