Marcus Rashford bước ra khỏi cửa hàng trang sức chiều 7/3. Ảnh: Mail
Tiền đạo người Anh được trông thấy bước vào cửa hàng Prestons nơi bán những chiếc đồng hồ sang trọng, sau đó trở ra, tiến tới chỗ đỗ chiếc xe thể thao McLaren 765LT 280.000 bảng của mình. Gương mặt Rashford trông u sầu trong buổi đi mua sắm.
Trong trận thua muối mặt 0-7 trước kình địch Liverpool hôm cuối tuần, Rashford chơi gần hết trận đấu nhưng không giúp đội nhà tránh được thảm bại. Trên Twitter sau đó, chân sút 25 tuổi viết: "Tôi ước chúng tôi có thể chơi một trận ra trò hôm nay và cố gắng đưa mọi thứ vào đúng chỗ. Thua cũng thua rồi và chúng ta không thể nhìn nhận mọi thứ đó. Chúng ta không thể để trận thua này định hình cả mùa giải. Toàn đội phải tin tưởng vào quá trình và gắn kết với nhau".
Tiền đạo MU đi mua sắm 'giải sầu' sau thất bại thảm trước Liverpool. Ảnh: Mail
Trước trận đấu với Liverpool, Rashford trải qua mạch trận ấn tượng và đã có 14 bàn ở Premier League. Tuy nhiên, MU có một hiệp hai bạc nhược trước kình địch, để Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người lập một cú đúp trước khi Roberto Firmino ấn định tỷ số 7-0 ở phút 89. Sau trận thua đậm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của đội bóng, Rashford và các đồng đội bị chế giễu, chỉ trích thậm tệ.
Nguồn tin trên Daily Mail cho hay tiền đạo người Uruguay Darwin Nunez dường như có ý chế giễu Rashford khi cũng chỉ ngón trỏ vào đầu giống màn ăn mừng quen thuộc của tiền đạo MU. Rashford có lần giải thích hành động của anh ám chỉ việc đã vượt qua trở ngại về tinh thần, liên tiếp ghi bàn.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)