- Một ngày của anh thường diễn ra như thế nào?
- Hiện tại, tôi đang cố gắng duy trì thói quen dậy sớm, chạy bộ lúc 5h30 sáng. Sau đó, tôi pha cafe và gọi con dậy, đưa con đi học lúc 7h30. Buổi chiều, tôi đón con về, chơi với con và tối đến ru con ngủ.
Các khoảng thời gian còn lại trong ngày, tôi sẽ dành cho công việc. Đó là theo dõi và kiểm tra tình hình kinh doanh, đọc sách, luyện tập và học thêm về cafe, gặp gỡ bạn bè, đối tác.
- Ở tuổi 42, khi gác lại hoàn toàn sự nghiệp rapper để chăm lo gia đình, kinh doanh, anh có suy nghĩ gì?
- Khi gác lại sự nghiệp rapper, tôi phải mất vài năm làm quen với điều đó và để nguôi ngoai dần. Khi ấy, cảm giác về nghệ thuật với tôi vẫn còn, nhưng muốn làm tốt nghệ thuật không được mà muốn bỏ luôn cũng không xong.
Bởi khi làm nghệ thuật, tôi thấy phải dành 100 % tâm sức cho nó mới làm tốt được. Còn khi tôi dành mối bận tâm cho điều khác, nghệ thuật với tôi sẽ bị xao nhãng. Nếu dứt bỏ hẳn nghệ thuật để làm việc khác, tôi thấy rất khó vì nghệ thuật luôn sống trong tôi. Vài năm trời, tôi không làm được việc gì vì tình trạng vừa muốn tốt cái này vừa muốn giỏi cái kia. Nhìn chung, tôi bị mất định hướng. Cho tới khi sắp có con, tôi quyết định tạm ngưng và khi có bé rồi, tôi mạnh dạn ngưng luôn con đường nghệ thuật để tập trung cho gia đình, em bé và công việc kinh doanh.
Tôi ưu tiên cả hai khía cạnh gia đình và sự nghiệp như nhau. Bởi trên thực tế, điều nào với tôi cũng quan trọng. Gia đình là nền tảng, là động lực phát triển sự nghiệp. Ngược lại, sự nghiệp phát triển tốt cũng là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo động lực phát triển cho con cái. Tôi cũng đang học hỏi và cố gắng cân bằng quỹ thời gian cũng như sự quan tâm của mình cho cả hai.
- Anh thấy bản thân có những thay đổi gì lớn kể từ khi làm cha?
- Từ khi có con, tôi bắt đầu có trách nhiệm về gia đình, việc làm cha, nhưng có lẽ chưa nhiều lắm. Tôi thấy mình còn phải học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Có bé con, tôi giảm hẳn và thậm chí từ bỏ thói quen hàng ngày như lướt web, chơi điện thoại để chủ yếu tập trung cho con. Việc này thực sự rất khó vì mọi công việc đều phải thông qua các công cụ ấy.
Một điều khác là trước đây tôi hay mua đồ linh tinh, với tiêu chí thích thì mua. Nhưng từ khi có con, tôi từ bỏ hẳn, luôn suy nghĩ nếu mình mua món đồ đó về mà bỏ xó thì thà dành tiền mua bỉm, mua sữa cho con. Mặt khác, mua món gì tôi cũng quy đổi giá trị ra thành bao bịch bỉm, hộp sữa cho bé.
Nhờ giảm bớt thời lượng cho các thói quen ấy, tôi có thêm thời gian chơi với con, cho con ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh và cả ru con ngủ. Khi ở bên con, tôi cũng cố gắng hạn chế tối đa sử dụng điện thoại.
Sở dĩ vợ chồng tôi vất vả vì tự chăm con, không thuê bảo mẫu, người làm và cũng chưa thấy có biện pháp nào khả dĩ hơn. Bởi vì nếu để việc chăm con hoàn toàn dựa vào bảo mẫu, con sẽ có tính cách giống bảo mẫu và có nhiều việc mình không thể kiểm soát được. Do đó, chúng tôi thay phiên chăm nom bé. Khi nào chúng tôi quá bận hoặc bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ gửi con cho hai bên ông bà nội, ngoại.
- Anh phối hợp với vợ trong chuyện nuôi dạy con ra sao?
- Thật sự hai vợ chồng tôi cũng không biết nuôi con thế nào là đúng. Bởi đây là lần đầu chúng tôi làm cha mẹ, cái gì cũng phải học qua người lớn, bạn bè, sách báo và các tin tức về cách chăm con. Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ với nhau về các biểu hiện, hành vi của con rồi đề xuất cách để giao tiếp với con hiệu quả.
Đôi lúc, chúng tôi cũng cảm thấy bất lực lắm. Bởi nhiều khi con bướng và không nghe lời, cả hai không biết phải giải quyết tình huống lúc đó như thế nào. Thường thì tôi sẽ đóng vai ác còn vợ phụ trách vai hiền để dạy con. Nhưng thỉnh thoảng, cả hai bất đắc dĩ phải vào cùng vai ác (cười).
Trước đây, tôi không hình dung được đóng vai ác với một đứa trẻ là như thế nào vì cái này không ai dạy. Để xử lý tình huống con bướng, tôi đành diễn vai ác như nghiêm mặt, nghiêm giọng, lớn tiếng một tí để con biết là con đang làm sai. Nhưng tôi cũng không biết làm thế có nên hay không, hiệu quả hay không vì con cũng chỉ mới ba tuổi thôi. Tôi cũng không biết việc mình làm có ảnh hưởng gì tới con hay không. Do đó, mỗi ngày tôi vẫn phải đọc sách, học hỏi chuyện làm cha từ mọi người xung quanh.
- Anh thấy điều gì khó khăn khi làm cha?
- Tôi thấy thực tế là làm gì cũng có cái khó riêng, không chỉ chuyện làm cha, nhưng làm cha vừa khó vừa áp lực. Để con khôn lớn, vui vẻ, khỏe mạnh và trở thành người tử tế, trước tiên mình cũng phải như vậy. Con không thể nào vui vẻ khi mình luôn cau có. Con sẽ bám lấy điện thoại khi bố mẹ cũng suốt ngày nhìn vào điện thoại, con sẽ khó hoạt ngôn khi bố mẹ lười giao tiếp. Nên khi làm cha, tôi nhận thấy mình không phải sống cho một mình mình nữa mà phải cố gắng thay đổi những thói quen xấu, thay đổi nếp sống một chút để trở thành một người cha tốt. "Nhìn cây sửa đất. Nhìn con sửa mình", tôi luôn nhớ câu này trong hành trình làm cha.
- Anh có nguyên tắc riêng nào khi dạy con?
- Tôi cố gắng kiên nhẫn giải thích cho con hiểu các vấn đề, hạn chế đòn roi. Con nít có khả năng bắt chước khá nhanh, vì vậy khi muốn con làm cái gì đó, tôi thường sẽ làm trước để con thấy tò mò và làm theo. Trong vấn đề ăn uống cũng vậy, nếu muốn con ăn món đó, tôi sẽ ăn trước và con sẽ đòi thử. Nếu con thử thấy vừa miệng, con ăn rất ngon lành, nếu con không thích, tôi cũng không ép.
- Khi con không nghe lời, anh sẽ xử trí ra sao?
- Với độ tuổi của con hiện tại (ba tuổi), để con luôn nghe lời người lớn rất khó. Nhìn chung, không tránh khỏi việc có những lúc con ăn vạ hoặc lì. Khi con ăn vạ, tôi để bé tiếp tục làm như vậy và đứng chờ tới khi nào con hết ăn vạ, con lại chạy tới mình hoặc tự ngồi dậy chơi tiếp.
Còn hình thức phạt đang ở mức cho đứng một góc, cao lắm là đánh khẽ vào tay hoặc mông nhưng tôi không khuyến khích mọi người lạm dụng điều này. Tôi vẫn phải đọc nhiều, tìm chuyên gia tâm lý để họ hướng dẫn mình, học nhiều về cách dạy con để tránh cho bé hình thành các thói quen không tốt.
- Trong tương lai, anh muốn trở thành người cha như thế nào?
- Tôi muốn mình trở thành người bạn của con để con luôn có thể chia sẻ và đồng hành với mình. Về mặt lý thuyết là thế nhưng kỳ thực quá khó. Hy vọng tôi sẽ làm được.
- Anh hướng tới điều gì trong công việc, cuộc sống ở năm 2023?
- Năm 2023 hứa hẹn là một năm nhiều áp lực với tôi. Tôi đang kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê. Hiện tại, ở TP HCM đã có ba chi nhánh. Tôi mong muốn thương hiệu của mình sẽ phát triển tốt trong năm nay. Tôi tự tin về thương hiệu của mình vì tôi giám sát gần như toàn bộ quy trình: trồng trọt, sơ chế, rang xay, pha chế, thưởng thức. Tuy bước đầu có nhiều vất vả, bù lại tôi muốn sản phẩm của mình luôn chỉn chu và có chất lượng tốt khi đến với mọi người.
Tiến Đạt và Thụy Vy kết hôn cuối năm 2018 sau hơn một năm hẹn hò. Cả hai hài lòng vì có chung nhiều sở thích và ăn ý trong quan điểm sống. Những tháng đầu hôn nhân, chàng rapper thường xuyên đưa vợ đi chơi xa và chụp nhiều bộ ảnh lãng mạn. Thụy Vy từng nói cô tốt số mới được làm dâu nhà Tiến Đạt. Năm 2019, cả hai đón con đầu lòng là bé Đinh Anh Tuấn, tên thân mật là Finn. |
Hằng Trần thực hiện