Giải thích cho cách chi dùng này, Bi Rain tâm sự rằng cả tuổi thơ anh đã sống nghèo khổ và thiếu thốn nên quen với việc sử dụng tiền hạn chế. Toàn bộ số lời lãi kiếm được, anh đều bỏ vào ngân hàng để tích cóp, và cha Rain là người thay mặt anh để quản lý tài sản. Nam ca sĩ này cũng tiết lộ, anh hiếm khi bỏ tiền ra mua những món hàng hiệu, trừ phi được tặng chứ anh sẽ không sắm sửa món đắt tiền cho mình.
![]() |
Những tháng năm nghèo khổ đã dạy cho Bi Rain sống tiết kiệm. Ảnh: NS. |
Tuy tiết kiệm với bản thân nhưng Rain lại không tíếc tiền cho các hoạt động xã hội ý nghĩa. Trong vụ tràn dầu ở Tae An năm ngoái, Rain đã chi ra tới 300 triệu won để mua nước ngọt và quần áo ấm cho dân khu vực bị gặp nạn. Không chỉ vậy, anh còn trực tiếp tới đây để giúp đỡ mọi người khắc phục hậu quả vụ việc.
Theo AF, với cách sống của mình, Rain đã được vinh danh trong ngày lễ tiết kiệm của Hàn Quốc. Anh chàng bày tỏ suy nghĩ của mình khi được mời lên nhận giải: "Đối với tôi, một đồng tiết kiệm chính là một đồng kiếm được. Dù đó chỉ là một xu nhỏ, nhưng nếu biết tích cóp, chúng ta sẽ có một khoản lớn. Mong sao mọi người đều nên phát huy thói quen này, đặc biệt trong thời buổi lạm phát như hiện tại".
Nguyễn Hương